phụ nữ không có quyền được kết hôn hay tìm tình iu mới khi chồng mình đi lăng nhăng?
Nhân mục đọc bài “ĐA thê thời hiện đại” bên box ĐbGB, có 1 nick Song Tieu của 1 chị thành viên phản bác lại ý kiến của em.
Em túm gọn lại như thế này:
Nguyên văn bởi tumay
"phải em thì chả chém ai cả, em cho chồng em thành chồng cả rồi lấy thêm chồng lẽ. nói thật chả đùa tí nào"
Mẹ Song Tieu: “Mẹ này nói thế thì không được. Xã hội Đông tây gì như nhau tuốt, đàn ông ngoại tình thì lên án 1, đàn bà ngoại tình thì lên án 10. Không thể vì chồng lăng nhăng mà mình cũng xí xớn, lên giường với hết thằng này tới thằng khác được.
Tốt nhất là thiến, hoặc không thì li dị. Không nên để cho XH nó lại phỉ nhổ vào mặt mình là lăng loàn.”
câu chuyện với mẹ Song Tieu chỉ là phiếm đàm cho vui, nhưng tự nhiên trong lòng em thấy gợn sóng, chạnh lòng ghê gớm, thương cho bao ng phụ nữ vì cái quan niệm Tam tòng, vì cái chữ Trinh, vì xã hội phê phán chỉ trích nặng nề ng đàn bà hơn là ng đàn ông khi họ đi ra ngoaì léng phéng. Nếu ng vợ đó mà đi tìm tình iu mới, tìm 1 ng đàn ông tốt hơn thì đôi khi lại bị hiểu ngay là "xí xớn" là "lăng loàn".Thật là đáng thương
Quan điểm của em là phụ nữ cần có bình đẳng với đàn ông, kể cả quan hệ tình iu, tình dục, biết rằng XH á mình dạy người phụ nữ phải giữ chữ trinh, nhưng chữ Trinh cũng ba bảy đường….
Em chưa có gia đình.
Các mẹ nhiều kng sống, tham gia diễn đàn, tham gia cho em xin vài đồng ý kiến, làm sao cho ng phụ nữ bớt khổ, chứ cứ quan niệm thế này, thì bao giờ ng phụ nữ mới có cuộc sống hạnh phúc thật sự đây