Phụ nữ đã có con phải sống bất công là chuyện bình thường !!?
Đành rằng : từ xa xưa, trong mỗi gia đình Việt Nam đều hình thành nếp suy nghĩ :
+Nếu con cái mình là con trai thì bố mẹ, ông bà đều nói với nó rằng" Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô", "sự nghiệp là trên hết con ạ"
+Nếu con cái mình là con gái thì lúc nào cũng dăn đe : " khôn ba năm dại một giờ con ạ ", "nam nữ thụ thụ bất thân con ơi".
Vì thế những thằng con trai mới sẽ tự an ủi khi bị thất tình "yêu đương mà chia tay là bình thường", chúng sẽ cho phép bản thân sống chung với cave, và tự hào với gia đình về bản năng tự nhiên của mình nếu gia đình có biết được mà không hề thấy tội lỗi.
Còn những con đàn bà mới lớn, khi tiếp nhận nếp suy nghĩ này họ sẽ coi trọng sự tốt bụng của mình dành cho đàn ông( làm đẹp cho đàn ông ngắm, khen ngợi tài năng cho đàn ông vui, phô trương đạo đức cho đàn ông tin tưởng) nhưng lại không muốn đến với họ và không hề thấy tội lỗi khi làm đàn ông cảm thấy bị thất tình.
Tôi tự hỏi trí khôn của đàn bà đã có chồng có con ở đâu?! Chẳng trách người ta vẫn thường nói, đàn bà khi đã có chồng có con luôn luôn là người bị thiệt thòi!
Còn có cấp độ nặng hơn cả: từ những người đàn ông sinh ra đã ích kỷ hơn người, và những người đàn bà tự ti hơn người.
Họ cưới vợ đã mất trinh thì dày vò hành hạ vợ. Họ lấy chồng đã thất tình nhiều lần thì tự cho cave là tất yếu của cuộc sống.
Họ vô tình bao che cho xã hội bất công. Những loại người như vậy cần được gia đình giáo dục từ nhỏ, cần được làm sáng tỏ từ trước khi lập gia đình mới có thể giúp cho xã hội tồn tại bình yên được.
Còn những người đàn ông hiền lành hơn, đã lập gia đình và có con cái, sống trong cái xã hội mà tự do cho phép họ "ngoại tình" mà không hề cảm thấy tội lỗi ( họ có thể tâm sự với nhau về những người đàn bà khác mà không sợ bị cười thậm trí còn thấy mình Vip ) mà gặp phải những loại đàn bà này trên đường đời:
+ Đàn bà thấy đàn ông có gia đình rồi nhưng vẫn cố khoe trinh tiết của mình và ra sức nhờ vả và khen ngợi tài năng.
+ Đàn bà thấy đàn ông có gia đình rồi nhưng vẫn cố tâm sự về sự tàn nhẫn của người yêu cũ và khuyên bảo thằng đàn ông đó cách đối xử tốt với vợ.
+ Đàn bà thấy đàn ông có gia đình rồi nhưng vẫn cố tìm cách soi mói tật xấu của vợ và phô trương những khả năng ngược lại.
Xã hội dạy đàn ông : Đàn ông có quyền tự do trong tình dục vậy thì chia sẻ chút xíu về vợ mình với những người "hướng thiện" như vậy đâu có gì tội lỗi. Để rồi tình yêu nơi đâu cũng dang dở, nhu cầu cave càng nhiều hơn ... => thử hỏi làm xã hội sao không có những người vợ sống cam chịu hay những đứa con phải sống mất cha cho được!!!
Đến khi nào nhà tù mới dành chỗ cho đàn bà thích "giỡn cợt giới tính", khi nào xã hội chịu chửi vào mặt những thằng đàn ông định kiến " đàn ông có thể ngủ với nhiều đàn bà mà không cần yêu họ", khi đó những đứa trẻ trong xã hội mới được sống hạnh phúc. Những người trực tiếp cần đấu tranh đó chính là những bà mẹ. Hãy gửi bài viết này cho đàn ông để nghe họ để họ nói gì ?!