Chào các chị em ạ.Hôm nay e muốn kể câu chuyện của e, gia đình e, hiện tại đang rất mong manh, trên bờ vực tan vỡ tất cả là do những lỗi lầm của e gây ra. 


Em là một người vợ, người mẹ của cô con gái gần 4 tuổi rồi, hai vợ chồng công việc ổn định, cuộc sống k phải là dư giả nhiều nhưng cũng k thiếu thốn gì về vật chất cả. Còn về đời sống tinh thần, đối với bản thân e mà nói rất nghèo nàn. Vợ chồng e kết hôn đến giờ đc hơn 4 năm, khoảng thời gian cũng k quá dài nhưng bọn e đã trải qua k biết bao nhiêu cuộc cãi vã, quan điểm suy nghĩ sở thích đều k hợp nhau, và đặc biệt là chuyện chăn gối cũng k thể hoà hợp. Chồng e thuộc dạng khó ngủ nên đêm đến chỉ muốn nằm một góc để dễ đi vào giấc ngủ nhất, đồng nghĩa với việc những hình dung về cs vợ chồng gần gũi tình cảm trong e bị dập tắt hết, rồi chuyện sinh hoạt cũng k mấy thú vị, e cảm giác như a ấy k thèm muốn gì cả, tần suất cũng chỉ 1 lần 1 tuần hoặc có khi 2 tuần 1 lần... Thực sự e thấy quá chán, cs gia đình quá nhạt nhẽo... Và trước khi yêu và lấy chồng e, e chưa từng yêu ai cả. Chính vì thế e luôn có cảm giác vỡ mộng khi kết hôn và dường như trong lòng luôn có suy nghĩ muốn tìm được một cảm xúc thực sự... Rồi e chuyển việc, đến chỗ làm mới chưa đầy 3 tháng thì e bắt đầu quen và hay nhắn tin và nói chuyện với một e đồng nghiệp kém e hơn 3 tuổi, chưa vợ con gì cả. Khi nói chuyện với e trai ấy e đã dần nhận ra là e ấy thích mình, đang quan tâm tán tỉnh mình nhưng e vẫn cứ kệ tiếp tục nhắn tin, tiếp tục nhận sự quan tâm ấy để rồi trong lòng có chút rung động. Rồi mọi việc bắt đầu từ một bữa rượu bia tiếp khách, khi e đã có hơi men kha khá trong người, mệt mỏi nên bạn trai kia đã bảo e vào một phòng nằm nghỉ cho đỡ mệt, ngồi cạnh e một lúc rồi bạn ý đã k chịu được, bọn e đã vượt quá giới hạn vào khoảnh khắc ấy. E rất buồn vì e k quá say đến mức k biết gì cả, cũng hoàn toàn có thể vùng ra khỏi vòng tay bạn kia nhưng e đã mặc kệ theo cảm xúc... Sau lần đó e và bạn trai đó nhắn tin với nhau nhiều hơn, cảm giác gần nhau hơn. Và cái gì đã vượt qua lần đầu thì sẽ dễ dàng có lần sAu. E và bạn đó lại một lần nữa mượn rượu để lên giường với nhau. Tất cả những cảm xúc ấy, những rung động ban đầu ấy, và 2 lần trao thân cho ng kia của e chỉ diễn ra chóng vánh trong hơn 1 tuần. 


Sau đó khi bắt được cuộc trò chuyện của e với bạn trai kia, chồng e bắt đầu tra hỏi, tìm đủ mọi cách để bắt e khai ra mọi chuyện. Và tất cả mọi chuyện e đã k thể giấu được chồng e. A ấy đã rất đau, rất tủi nhục, rất giận. Ban đầu a ấy muốn nói với bố mẹ 2 bên và lo cho e chỗ ở để 2 mẹ con bắt đầu cs mới. Nhưng vì e van xin a ấy, a ấy cũng vì con, vì thương e mà quyết định k nói với ai hết, để e tự nói chuyện của e với bố mẹ đẻ của e rồi chấp nhận cho em thay đổi sửa sai làm lại từ đầu. Rồi có một điều đặc biệt là chồng em một phần vì Uất hận một phần vì một phần vì muốn chứng tỏ bản thân mình nên chuyện từ lúc chuyện xảy ra truyện sinh hoạt vợ chồng ngày nào cũng diễn ra anh ấy cũng không hiểu tại sao anh ấy lại như thế... đã có những lúc em tưởng như là mình thật may mắn khi mà có cơ hội để làm lại từ đầu và mình cũng rất hạnh phúc khi có được một người chồng như thế nhưng thực tế không hề đơn giản như vậy. Có những lúc chồng em thi thoảng lại suy nghĩ liên tưởng đến những việ, Lỗi lầm em gây ra mà buồn chán khó chịu và gần như lại không muốn tiếp tục, cảm thấy khó Tiếp tục cuộc sống này và vì chuyện xảy ra liên quan đến công việc của em cho nên bây giờ anh ấy chỉ muốn em ở nhà không muốn e đi làm hoặc không Đi làm ở chỗ cũ có thể là làm chỗ mới cũng được Nhưng nếu làm ở chỗ hiện tại thì làm cho anh cảm thấy rất đau lòng và cũng không thể tin tưởng em thêm một lần nào nữa thực sự hiện giờ em thấy rất buồn rất ân hận cảm thấy tuyệt vọng bởi vì dù em có cố gắng thế nào thì đã có một vết nhọ trong quá khứ. Thực sự em rất ân hận em muốn cố gắng làm lại từ đầu nhưng không biết là nỗi đau trong lòng anh ấy theo thời gian thì có nguôi ngoai được không Hay là chỉ Lúc này anh chấp nhận cho em thôi Nhưng vì bản chất trong lòng anh ấy không bao giờ quên được hình ảnh lầm lỡ của em và không bao giờ chấp nhận cho em. Nếu như e vẫn muốn tiếp tục công việc hiện tại thì anh ấy chắc chắn không thể tiếp tục giữ gia đình này nữa. Em rất đau lòng không biết làm thế nào cả mong mọi người hãy cho em lời lời khuyên e nên như thế nào vì e k thể bỏ việc được, tìm việc mới cũng không dễ dàng gì. mọi người hãy chia sẻ giúp em thật sự bây giờ trong lòng em cảm thấy nặng trĩu cảm thấy rất tội lỗi rất muốn nghe những lời chia sẻ của mọi người. Em cảm ơn ạ.