Chào cả nhà, em chia xin chia sẻ câu chuyện của em, đang khiến em rất mệt mỏi, và gia đình dần mất đi hạnh phúc :(


Em vừa gặp lại Linh-một người bạn thân từ những năm ĐH của em sau một thời gian Linh công tác ở ngoài Bắc - vừa mới thuê Văn Phòng tại dịch vụ văn phòng chia sẻ G-Office. Có lần ghé thăm văn phòng của Linh, em thấy ưng ý lắm. Linh nhiều lần giục em nhanh chóng tham gia cùng cô ấy để bắt đầu đưa công ty vào hoạt động. ( Dự án kinh doanh này là kết quả thời gian dài em và Linh cùng nghiên cứu từ khi còn học ĐH)


Sau một thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng khả năng thành công của dự án kinh doanh này, em hỏi ý kiến chồng em thì bị phản đối kịch liệt, anh ấy nghi ngờ năng lực của em, bảo tuổi đời em còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm ( e năm nay 26 tuổi rồi) . Sau nhiều lần tranh cãi gay gắt, em đã kiên quyết với anh ấy rằng e sẽ tham gia góp cổ phần với Linh, và chủ động trong công việc kinh doanh của mình.


Em nói với anh ấy rằng em có khả năng làm được, và văn phòng thuê tại G-Office giá cả rất hợp lý, đặt ngay trung tâm thì quá thuận tiên cho công việc, không phải lo vấn đề nặng chi phí cố định ban đầu như anh ấy lúc nào cũng lấy làm lý do, và nhất quyết không chịu theo em đến tận Văn Phòng để xác nhận điều em nói.


Em thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại cứng nhắc và độc đoán như vậy, trong khi em thấy điều kiện gia đình không có gì đáng ngại cả, hiện tại công việc em đang làm không mấy phát triển và rất nhàm chán. Chúng em thường xuyên cãi vã hơn và dạo này anh ấy lại hay đi làm về muộn không có lý do. Em thật sự buồn và không biết phải làm như thế nào để ổn thỏa tất cả, em muốn thực hiện ước mơ kinh doanh của mình, nhưng cũng không muốn đánh mất hạnh phúc gia đình.


Các cả nhà ơi, bây giờ em phải làm sao cho phải, cả nhà cho em lời khuyên đi :(???