Là thành viên của diễn đàn dành cho những người phụ nữ đã có gia đình, tôi đọc được hàng ngàn tâm sự và chia sẻ của các chị, các bạn về hôn nhân của mình. Họ đang rất đau khổ vì cuộc hôn nhân không được hạnh phúc dù đã rất cố gắng xây dựng. Nhưng họ chỉ kêu vậy thôi, và họ tiếp tục hy vọng một ngày gia đình mình lại êm ấm. Họ bảo đã từng nghĩ rằng sẽ ly hôn nhưng lại không thể, họ nghĩ tới gia đình, tới những đứa con thơ, tới suy nghĩ nặng nề về việc 1 người phụ nữ đã qua 1 lần đò!...Và họ tiếp tục chịu đựng cùng đau khổ. Nhiều người trong số đó bị stress nặng, bị phát bệnh nội tâm…
Thật tiếc vì tôi nhận thấy còn rất nhiều người phụ nữ Việt Nam đang bất hạnh với hôn nhân và duy trì hôn nhân chỉ vì nghĩ tới những người khác. Tại sao họ không nghĩ tới bản thân mình đầu tiên?.
Khi một thành viên của diễn đàn ra đi sau tai nạn thảm khốc ở tuổi 24. Cô ấy đã có chồng nhưng không hạnh phúc và cũng đã quyết định sẽ ly hôn. Thế nhưng chưa kịp thực hiện điều giải phóng cho cuộc sống mình, cô ấy đã qua đời. Comment dài hàng chục trang bày tỏ sự tiếc thương vô hạn của các thành viên trong diễn đàn. Và sau sự tiếc thương ấy, các mẹ đều nói rằng, Cuộc sống này ngắn ngủi quá! Hãy sống vì chính bản thân mình đầu tiên! Hãy tìm kiếm hạnh phúc cho mình chứ đừng phung phí thời gian sống chịu đựng trong khổ đau.
Xung quanh tôi, tôi nghĩ rằng thật tiêu cực khi luôn chứng kiến sự bất hạnh và thương cảm từ những người phụ nữ mà tôi gặp và chung sống. Họ luôn phải hy sinh vì con cái vì những điều khác. Họ sống không hạnh phúc; chấp nhận sống với người chồng gia trưởng chuyên đánh đập hoặc người chồng cặp bồ hoặc người chồng lười biếng; hoặc người luôn coi thường hoặc người bệnh hoạn hoặc người chẳng có tình yêu với mình…
Họ thất đáng thương và họ đang nghĩ rằng họ cao cả. Vì thế mà họ khổ!.
Tại sao phụ nữ bất hạnh không thay đổi quan điểm và hành động?
Khi gặp khó khăn, thay vì chịu đựng thì hãy cố gắng xây dựng cuộc sống hạnh phúc hơn. Nếu đã cố gắng mà không tiến triển, thì hãy nghĩ rằng “cuộc đời có bao lâu mà hững hờ?”. Hãy mạnh dạn thay đổi và tìm kiếm hạnh phúc!.
Tôi rất thấy khó hiểu khi bài về đám cưới Đan Lê – Khải Anh, trong khi nhiều phụ nữ ca ngợi và chúc phúc thì còn rất nhiều người khác trong đó có cả đàn ông, rất nhiều phụ nữ lại cho rằng: Đan lê thật hư hỏng khi vừa ly dị chồng được 1 tháng đã lại cưới ngay 1 người khác!; Đan Lê đang có bầu với Khải Anh khi vì ly dị chồng được 1 tháng, thật là lăng loài!; Khải Anh sao lại khổ thế, đi lấy một người đã một lần đò???..
Tôi lại thấy những người cho là vậy thì thật là đáng thương!. Nếu cứ suy nghĩ vậy, chẳng lẽ phụ nữ Việt nam chịu bất hạnh cho tới bao giờ? Ly hôn liệu có phải lỗi của riêng phụ nữ? người đã ly hôn liệu có phải là con quỷ độc ác? liệu có phải là đồ bỏ đi???.
Rất nhiều thành viên của diễn đàn sau khi đọc xong bài viết về đôi vợ chồng này đã bảo rằng; Đan lê thật dũng cảm, Khải Anh lại còn dũng cảm hơn!.
Họ đã từng yêu nhau khi cùng học 1 trường trung học và sau đó mối tình ấy tiếp tục cùng họ trải qua những tháng năm sinh viên. Vì những trắc trở mà họ xa lìa nhau. Đan lê lên xe hoa với một người khác còn Khải Anh cũng đi tìm tình yêu mới của mình. Rồi khi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Đan Lê đã quyết định ly hôn. Khải Anh hiện là 1 đạo diễn có tài và đào hoa, không ít hotgirl theo đuổi. Vậy mà chỉ sau ly hôn 1 tháng, họ tổ chức đám cưới với nhau!.
Tôi nghĩ rằng, Đan lê đã phải rất cố gắng để vượt qua định kiến của người đời, của xã hội để đến với tình yêu của mình. Còn Khải Anh, anh ấy trân trọng tình yêu và người phụ nữ bao năm tháng thăng trầm của mình vì vậy mà dù xa cách nhưng cuối cùng họ vẫn về với nhau.
Có người độc mồm bảo rằng, đúng là tình yêu giới nghệ sỹ, chẳng mấy mà tan!.
Giới nghệ sỹ thì cũng chẳng khác người là mấy. Họ chỉ khác là họ có cá tính và rất rất tôn trọng với chính bản thân mình. Họ nhạy cảm và rất tinh tế. Họ dám thay đổi để bản thân mình được hạnh phúc.
Hãy sống trọn vẹn và hưởng thụ hạnh phúc ngày hôm nay. Vì tương lai là thứ không thể biết trước!.
Có một tín hiệu vui là có rất nhiều bạn bè tôi cũng ủng hộ đám cưới, của Đan lê và khải Anh. Tôi tin rằng họ đã trang bị cho mình thứ quan điểm sống cho mình hạnh phúc. Tôi cũng ủng hộ và chúc phúc cho họ nhưng không có nghĩa là ủng hộ các cuộc ly hôn. Không phải cứ có khó khăn là ly hôn. Tôi cho rằng, mọi thứ đều có khó khăn. Nếu đã có tinh thần tích cực xây dựng và hàn gắn nhưng không thể thay đổi điều gì, lúc đó tôi ủng hộ phụ nữ đi tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc đời mình.
Hiện tôi đang hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân của mình. Tôi cũng có chút suy tư về những mối tình đẹp đẽ ngày trước để thấy yêu chồng và cuộc sống hiện tại quá may mắn của tôi hơn. Tôi mong muốn bản thân mình sẽ sống đẹp, sống có trách nhiệm và yêu thương xây đắp hạnh phúc gia đình mình. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không cam chịu cả cuộc đời này như những người tôi yêu thương mà tôi hằng biết. Tôi đòi hỏi ở người chồng mình sự yêu thương và chia sẻ. Tôi nghĩ phụ nữ có quyền đòi hỏi điều đó ở người chồng. Nếu anh ấy là người chồng tốt và yêu vợ, chắc hẳn anh ấy không ngại khi sẵn sàng chấp nhận điều đó.