Mọi người nghĩ sao về so sánh phụ nữ ế như ếch ngồi đáy giếng? Mình lấy chồng từ năm 18 tuổi, cho đến giờ 25 tuổi, nhìn xung quanh thấy những bà ế đều như kiểu ếch ngồi đáy giếng, ko biết tận dụng cơ hội, tự nghĩ bầu trời của mình là trong xanh mà ko biết nhìn ra xung quanh. Nói ra suy nghĩ đó mấy lần đều bị mọi người gạt đi, hôm vừa rồi lên mạng đọc đc 1 ở đây bài cũng so sánh y như mình, có điều quan điểm bên trong thì khác, có hơi hướng bênh vực phụ nữ ế. Mọi người đọc rồi cho mình biết ý kiến, có thêm ví dụ các trường hợp xung quanh càng tốt.


Mình làm gương kể trc 1 chuyện nha: cạnh nhà mình có 1 chị, phải nói là rất xinh đẹp luôn, mặt như hoa như phấn, mấy cô hoa hậu thua xa, phải cái hơi lùn. Nhưng con gái mà, lùn tí đâu có sao, nên từ lúc dậy thì đã rất nhiều anh theo rồi. Chắc vì như vậy mà tự kiêu, ai đến cũng chê. Người chê béo, người chê nghèo, người chê ko tâm lí. Hậu quả giờ ba nhát cộng năm rồi vẫn ế chỏng ế chơ. Mà lạ một điều là đến tận bây giờ vẫn rất tự hào về bản thân, luôn ngĩ mình gạt đi ko hết vệ tinh xung quanh.