Mình đang rầu quá. Có người bạn nghiên cứu phong thủy đến nhà xem giùm. Mang cả cái bản vẽ để nghiên cứu kỹ càng. Giờ bạn báo là phải bỏ cái hồ bơi, mảnh đất kế bên mình mua để xây cái hồ bơi lớn hơn cũng không được làm, chỉ làm vườn thôi. Không thì làm ăn sẽ lình xình, không phát nổi, người ngợm thì xìu xìu ển ển.
Mà thật, mình thấy vậy đã hơn 2 năm rồi... nhiều cái không đạt như trước khi qua nhà này ở. Mà ngôi nhà này lại là tâm huyết rất nhiều, mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ về thời gian và tiền bạc để nó hoàn thiện.
Giờ nghĩ phải bỏ đi hồ bơi mình thấy tiếc vô cùng. Con và bạn của con rất enjoy khoản bơi lội, lấp đi rồi như lấy đi niềm vui của nó vậy. Đất rộng mà không có thấy cũng vô lý thế nào. Nhưng khổ là chuyện làm ăn, thu nhập gia đình thì không phải chuyện đơn giản để mình hời hợt.
Ai đã từng kinh qua chuyện phong thủy, cảm được ảnh hưởng của nó thì cho mình tí kinh nghiệm thực tế nhé. Cảm ơn