Bực mình quá! Đã đành là hành dân chứ cái kiểu "hành là chính" của phòng tài nguyên môi trường quận Thanh Xuân không khéo dân lành cũng phải đi biểu tình mất thôi.


Gia đình em có việc nên phải đi đổi quyển sổ đỏ. Sau bao nhiêu thủ tục, bao nhiêu cái hẹn 10, 20 ngày thì hôm nay là ngày hẹn cuối cùng đến nhận sổ đỏ mới. Cả nhà lo lắng, chờ đợi xem có suôn sẻ, hay còn chuyện gì còn có thể xảy ra nữa không vì đã phải khất hẹn nhiều lần với những ngừoi có liên quan.


Cả nhà cử bác trưởng đại diện đi nhận sổ đỏ. Bác ấy xin nghỉ làm buổi chiều để đi nhận vì các bác biết rồi đó, gọi là đi nhận giấy tờ nhưng ở Việt Nam mình dù có giấy hẹn rồi nhưng thời gian chờ đợi, thủ tục phát sinh có mà cả buổi cũng chưa xong.


Thế rồi 3h chiều, bác trưởng gọi điện cho em thất thanh báo là họ bảo chưa xong, hẹn 1 tuần nữa. Em hoảng hốt hỏi thế giấy hẹn ghi đúng ngày mùng 8/9 nhận thì hẹn để làm gì. Em nhắn bác hỏi người ta là lý do tại sao mà hẹn rồi lại không trả. Bác trưởng tường thuật lại nội dung người ta trả lời bác là "kiểm tra hồ sơ chưa thấy có thì chỉ biết trả lời là chưa được thôi", rồi là "chưa có phôi". Cuối cùng chẳng ai biết lý do thật của việc này là gì? do bà con không "chạy", không "lo lót" cho các bác ở quận hay làm sao mà các bác ấy coi cái hẹn với dân không bằng cái cái đỉnh gỉ thế.


Thế mới biết cái sự tôn trọng dân của cơ quan quản lý nhà nước nhà mình. Bắt dân cái gì cũng phải đăng ký để Ông quản. Nhưng đến đăng ký thì Ông hành. Đăng ký chậm sau 10 ngày thì cứ số ngày nhân với số tiền Ông phạt dân. Còn Ông ấy sai hẹn thì là chuyện "thường ngày ở huyện". Ông sai hẹn với người ta Ông cũng không cần gọi điện báo cho người ta khỏi phải nghỉ làm đến gặp Ông. Ông cũng không ghi cho người ta cái lý do Ông sai hẹn. Ông có trách nhiệm với dân quá:mad:!!!


Gia đình em tìm hiểu hóa ra những người bị đối xử như nhà em là những người đi nộp hồ sơ thẳng với phòng tài nguyên môi trường quận, không qua dịch vụ. Mà


nhiều trường hợp như nhà em đã bị hẹn đi hẹn lại vài cái 1 tuần rồi.


Em muốn làm ra ngô ra khoai chuyện này quá cơ, vì giấy tờ mình đầy đủ, hợp lệ, có gì man trá đâu mà phải "lo lót". Các bác cho em xin khẩn cấp lời khuyên, gặp ai, phản ánh với ai để giải quyết việc này.


Mà các bác nhà báo đâu nhỉ, các bác giúp một tay đi, đồng hành xem em đi chống tiêu cực thế nào chứ :Rose::Rose::Rose: