Hi các mẹ, mình có thể hơi nhiều chuyện 1 chút nhưng chuyện này làm mình thấy lăn tăn mãi.


Sếp mình đã có vợ con, giỏi chuyên môn (ko nói vê quản lý nhé, cái này í ẹ lắm), đẹp trai và hiền lành. Vợ sếp cũng xinh lắm nhưng sinh bé xong nên hơi bị xồ ra 1 tí, chị ấy ko hiền, hay ghen, thẳng tính và ko khéo léo.


Bình thường chả sao tự dưng công ty có 1 em chuyển đến, xinh, hơi lẳng lơ 1 tí đã có gia đình và con rồi. Em đó cũng nhiều chuyện lắm, gia đình cũng trục trặc... Từ hồi nó vào sếp quan tâm tới nó hơn hẳn, đi ăn trưa hoặc ăn liên hoan hoặc bất cứ cái gì cũng đều đi cùng nhau nhưung nói chung chưa có gì ghê gớm hay quá đáng cả.


Nó nghỉ việc xin chỗ khác làm lương cao hơn, nhưng 2 người vẫn alo cho nhau, thỉnh thoảng nó vẫn qua lại công ty mình chơi.


Cuối cùng nó ly dị chồng, và tự dưng bọn mình phát hiện ra số mobile của nó dầy đặc trong list thuê bao của sếp, ko những thế máy bàn của công ty cũng có, máy ở nhà cũng có.


Hôm vợ sếp ốm là đỉnh điểm vụ buôn chuyện kéo dài gần 20 phút. Trong tháng vừa rồi mình đếm được 132 cuộc gọi của sếp cho nó, mỗi cuộc chỉ kéo dài chưa tới 1 phút nhưng 1 ngày sếp gọi cho nó phải tới 5-6 cuộc.


Mình thắc mắc quá, ko hiểu 2 người này đã xxx với nhau chưa nhỉ, chứ mình buôn chuyện 1 tháng hơn trăm cuộc mà chưa có gì cũng nhạt mồm nhạt miệng lắm.


Ko biết thì ko sao chứ biết rồi thì bây giờ thấy thế nào ấy :Sad:. THeo các mẹ bây giờ mình phải làm gì, kệ đó vì ko phải chuyện của mình hay ngầm báo cho vợ sếp hay ngầm báo cho sếp???


Nói thật là sếp mình trước giờ hiền lắm, vẫn quan tâm tới vợ con như thường nên chắc người hay ghen như vợ anh ấy cũng ko nghĩ anh ấy dám làm gì đâu. Con bé kia thì lẳng lơ có thừa, lại xinh xắn và theo lời nó thì nhu cầu của nó thuộc dạng cao (nó từng nói nó lấy chồng nó vì dáng đi khệnh khạng, mà theo nó đàn ông có dáng đi thế là vì có trym to :Sad::Sad::Sad:)