Chào các mẹ, e năm nay 25t đang bầu được 3th ạHnay thấy bố ck e thịt con chim bồ câu non mà bố ck e nuôi, ông vặt lông, thui rồi hầm rất kỹ. e nghĩ bụng "chả nhẽ bố tầm  bổ cho con dâu ăn cơ?" E đang mừng thầm trong bụng. 


Lúc chuẩn bị đi ăn cưới thì nghe thấy bố gọi điện cho đứa e ck e. "Bố hầm  con chim sau tí sang mà lấy". E thực sự vừa bực vừa tủi. Đứa e ck của e bị sảy thai đc 2th rồi. Người khỏe bt rồi. E cũng chả thiếu ăn đâu. Nhưng ít ra e xin 1 chút công bằng, từ ngày e có bầu bm ck ko hỏi e 1 câu xem thai đc bao lâu. Cũng chả dặn là đi lại cẩn thận hay làm việc nhẹ thôi. Tự e nghĩ mình phải chăm mình chứ chả trông chờ nên 3th đầu e chỉ làm việc nhẹ thôi. Kệ bm ck e thích hay ko.


Chưa kể là bố ck e rất hay săm soi, vừa bộn. Ăn gì vứt tại chỗ ko dọn ạ. E làm nem ăn thì phải làm lâu vì lích kích. Làm  xong e dọn nốt  mấy thứ, gọi bố mẹ ăn trước đi sau còn vào ăn. thì bố ck quát" nhanh cái tay lên, aen trước voeis ăn sau cái gì". Cứ như vậy hỏi làm sao e quý mến bm ck đc ạ. Thực sự giờ e ghét lắm. E nghĩ trong bụng là bm cứ như vậy mai sau ốm thì cũng đừng quở trách con nhé.


Theo các mẹ e nên làm gì ạ. Thực sự giờ e về nhìn  thấy là  e ghét rồi ấy ạ. Mặc dù e vẫn lễ phép nhưng trong lòng sao mà e ghét thế..