TRỊNH XUÂN MẠNH MỘT KẺ ĐẦY DỐI TRÁ



Sau một thời gian làm việc với một con người mà trước đây tôi được mọi người giới thiệu là một đại gia, là một diễn giả. Làm cho một công ty với lương hàng tháng ít nhất 300 triệu thì tôi mới ngỡ ngàng rằng anh ấy là một đại Gia quăng boom và là một con người không có một tí học thức nào. Ngươi tôi định giới thiệu cho các bạn ngay sau đây đó là anh TRỊNH XUÂN MẠNH



(Chân dung của Trịnh xuân mạnh nhé)



Có thể tôi viết những dòng sau đây các bạn cho tôi là một người xấu nhưng thật sự tôi cảm thấy ức chế và bực mình. Bao nhiêu công sức làm việc cho anh ta mà anh ta không những không trả công mà còn hâm dọa và nói đủ điều.



Vào ngày 8/12/2015 tôi được một người anh quen thân với tôi giới thiệu làm việc bán thời gian cho anh: "Trịnh Xuân Mạnh" với mức lương "thử việc" là 5 triệu đồng / tháng. và tôi đã bắt đầu làm việc ngay từ hôm đó. Và anh ta nói với tôi là cứ mùng 5 hằng thắng là anh ta sẽ trả lương đầy đủ. đó là nguyên tắc làm việc với anh ta.



Và tôi thấy công việc dù sao cũng trong tầm kiến thức của mình và tôi đã nhân. tôi làm 1 việc toàn thời gian bên ngoài và làm bán thời gian cho anh ta trong tháng đầu tiên công việc khá okie. Nhưng tới ngày mùng 5/1/2015 tôi vẫn chưa nhận được đồng lương nào. tôi có nhắc khéo anh ta nhưng anh ta luôn miệng nói bận và đi công tác Hà Nội nên để giải quyết sau. Vì là một Đại Gia, tiền bạc tỷ nên tôi tin tưởng anh ta sẽ sớm thanh toán lương cho tôi thôi.



Rồi một ngày anh ta đề nghị tôi làm full time cho anh ta lương 10 triệu 1 tháng. Dù sao công việc tôi bên kia cũng rất bạn rộn nhưng tôi chỉ kiếm chưa đầy 6 triệu, nên tôi suy nghĩ nếu làm full time cho anh ta thì việc sẽ tương đối nhẹ hơn khi làm 2 việc, Nên tôi đã đồng ý tháng kế tiếp tôi làm Full time. Nhưng dù sao tôi cũng chưa bàn giao xong công việc bên kia nên cứ tính lương cho tôi 5 triệu cũng không sao.



Sự việc cứ trôi chảy cho đến ngày 5/2 tôi lên công ty Everichs để nhận việc và làm toàn thời gian cho anh ta. Và thưa với các bạn tới ngày này cũng đã là 2 tháng tôi làm việc mà không nhận được đồng lương nào. Tôi vẫn đến để tra đổi, anh ta chấp nhận tôi làm full time và nói là tháng tiếp theo làm việc thì là nhận lương thử việc của công việc Full time vẫn là 5 triệu, và anh ta hứa ngay chiều hôm đó sẽ gửi tiền lương 2 tháng cho tôi.



Vậy mà chiều hôm đó anh ta không những không gửi tiền mà điện thoại cho anh ta cũng rất khó khăn, nhắn tin không trả lời. Tôi bắt đầu thấy con người này làm việc không ổn, Nên tôi đã chủ động xin nghỉ và yêu cầu anh ta gửi 2 tháng lương mà tôi đã làm việc trước đó ( các bạn xem dẫn chứng tin nhắn tôi chụp lại)




Sau đó anh ta cũng trả lời là " anh ta kẹt tiền gửi số tiền 2 tháng lương cho tôi sau." và tôi thấy thôi cũng được, không lẽ một người giàu có và làm ăn lớn như anh ta lại lừa gạt một người trẻ tuổi và không có gì như tôi sao.



Nhưng rồi cái gì đến sẽ đên, bắt đầu anh ta giở trò và kêu tôi làm việc được gì mà dòi nhận lương?





Tôi chưa bao giờ thấy một kẻ nào làm việc mà " lật lọng như vậy?" Nếu đã nói là lương thử việc thì cho dù tôi có làm 1 ngày cũng phải trả lương. mà đằng này tôi đã làm cho anh ta 2 tháng. và nếu tôi chịu típ tục làm với anh ta thì vẫn làm. Nhưng lại không trả lương? cũng chính vì vậy mà tôi bất mãn nên tôi nghĩ. Những người làm chung với anh ta hầu hết ai cũng biết tôi làm cho anh ta. Nhưng họ không biết rằng ngoài việc anh ta " nổ với người khác" thì chả trả tôi 1 đồng nào. mà anh ta bắt đầu nói xấu và chê cách làm việc của tôi để giảm tiền lương. ( nếu anh ta không chấp nhận cách làm việc còn đòi tôi hợp tác làm gì? )





Tôi cuối cùng mới thấy mình thật sai lầm khi hợp tác với một con người như vậy. Nên coi như 5 triệu không được trả là tiền cúng " cô hồn" vậy. Nhưng cách trả tiền của đại gia Trịnh Xuân Mạnh Thật khác người. lương tháng 12 thì tới ngày 16/02/2015 mới chuyển 2,5 triệu. Còn lương tháng 1 thì đến bây giờ còn chưa thấy. ( Vâng đó là tôi nhận lương thử việc "chia đôi" nhé. nhận lương mà giống nhận tiền bó thí vậy)





Và đến mấy hôm nay "đã qua têt" nhưng tôi vẫn không thấy anh Trinh Xuân Mạnh đề cập tới chuyện trả tiền cho tôi vì vậy tôi đã nhắn tin nhắc nhở anh ta ( thật sự tôi rất muốn gọi điện thoại cho anh ta để anh ta nói thế nào, nhưng anh ta không bao giờ bắt máy). Nhưng khi tôi Nhắn tin thì tôi lại nhận được những dòng tin nhắn giống như của "1 thằng vô học" nào đó. Lúc đó tôi nghĩ anh chắc điện thoại anh Trinh Xuân Mạnh ai cầm????





Và anh ta cứ làm ngơ mọi lời nói của tôi. lấy số khác nhắn tin cho anh ta anh ta cứ làm như 1 con nai Vàng ngơ ngác nhưng đã gặp nát cái bãi...... gì đó. Anh ta nói mình là một "Diễn giả", một người có học thức mà lại ăn nói nhưng một thằng vô học, thói gian hồ, hâm dọa người khác. Nếu anh ta khó khăn chứ nói với tôi. tôi sẽ không lấy tiền lương của anh ta nữa, vì tôi rất thương người mà, biết đâu tôi còn cho thêm 10k để mua tờ vé số trúng độc đắc thì sao? Nói có sách mách có chứng các bạn xem tin nhắn anh ta gửi nè? Tôi đã quá "bó tay. cơm" với anh ta rồi



Các bạn hãy xem tin nhắn tôi đã nói những gì không hợp lý hay " mất dạy" với anh ta không? mà anh ta ăn nói lố lăng như thế





Kết thúc một cuộc đòi nợ là một lời hâm dọa của anh ta đối với tôi. Tôi chả biết làm sao để kiện anh ta? vì anh ta nói đúng tôi chả có làm hợp đồng gì với anh ta. Tôi chỉ biết chia sẽ những lời này đến các bạn. Hãy thận trọng với con người này. Anh là là một đại gia trong Ngành Đa Cấp, Và hiện tại tôi nghe nói anh ta cũng đã chiếm đoạt tiền của nhiều người trong hệ thống của anh ta, Lợi dụng mối quan hệ để bòn rút tiền người khác. đó là sự thật về một con người mà tôi lầm tưởng trước đó.