Em mới tốt nghiệp ngành quản lí khách sạn và giờ đã trúng tuyển vào khách 1 khách sạn 5 sao của Sài Gòn.


Lúc em còn đi học thì lớp em có đến 98% là bạn gái, các bạn trai còn lại rất ít và tính con trai ngành du lịch em thấy nhìn chung cũng ko dc nam tính lắm. Hồi còn học do lớp em có quá đông con gái và bản thân em từ nhỏ đến lớn đã quen chơi với con trai nên trong 1 tập thể có "chế độ mẫu hệ" như vậy em phải cư xử hết sức khách sáo và dè chừng vì tính đàn bà con gái, kể cả 1 số bạn nam ( ko dc nam tính) là hay để ý , hay tự ái và lỡ có jì là thù vặt, thù dai. Em ko nói tất cả nhưng nhiều người có tính như vậy.


Giờ em đi làm thì trong bộ phận của em (housekeeping) cũng theo "chế độ mẫu hệ" và nhân viên nam cũng tính như phụ nữ luôn và em cảm thấy khá là căng thẳng trong lúc làm việc vì sợ đụng chạm. Bản thân em thấy họ rất hay để ý và có vẻ dễ đố kị người khác. Em lo ngại sẽ lỡ làm gì để rồi họ tư thù mình. Vì nếu để chuyện đó xảy ra thì sẽ rất khó xử và khó làm việc. Trong tất cả những người làm cùng chỗ em thì em chữ giữ quan hệ xã giao và quan hệ đồng nghiệp thôi ạ.


Mong các chị, các mẹ hãy cho em giải pháp làm ssao để sống bình yên trong 1 tập thể quá đông phụ nữ ạ. EM xi
n cảm ơn