Các mẹ ơi,e đang rất bối rối.chả là thế này,e năm nay 26.tuổi.đã có gia đình,có một bé gái 5t. Thời gian gần đây kinh nguyệt của em không được bình thường,hai tháng nay mất kinh,chiều nay e đi khám,kết quả là e có thai được 9 tuần rồi các mẹ ạ. Gia đình e hiện gìơ sống chung với nhà ngoại, vì nhà chồng e không còn ai. Nhà bố mẹ e thì không thích cháu cho lắm.chủ yếu là bà sợ chăm cháu,còn ông thì khó ngủ,k thích nhà có con nít.e bây gìơ không biết phải thông báo tin này với nhà e như thế nào,vì vợ chồng e vẫn muốn có con dù cuộc sống chỉ ở mức ổn định,không dư dả cho lắm.các mẹ cho e lời khuyên với ạ