Chúng tôi yêu nhau đã hơn 1 năm. Anh là người đàn ông tốt (Không phải vì yêu nên mù quáng đâu) . Chỉ có 1 vấn đề tồn tại duy nhất đó là khoảnh cách chúng tôi quá xa. A và tôi cách nhau gần 400km. Chúng tôi quen nhau khi a còn là sinh viên và chúng tôi học cùng trường đại học tại Hà Nội. Hiện giờ tôi đã là cô sinh viên năm 4, còn a thì đã đi nước ngoài được vài tháng...
Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu chỉ có tình yêu đúng ko??? Nhưng yêu thôi đâu phải là đủ. Ngoài yêu ra cả tôi và anh đều có tương lai, a chọn con đường đi du học nước ngoài còn tôi thì tiếp tục việc học ở trường. Tôi ko sợ khoảng cách hiện tại (tôi ý thức được điều đó). Điều tôi sợ nhất đó là khi tôi cố gắng chờ đợi rồi và tôi nhận lại được gì?
Gia đình tôi có khả năng xin cho tôi làm việc tại quê khi tôi ra trường. Còn anh lại là con trai một của gia đình chẳng thể đi đâu xa cả. Vậy mối tình của chúng tôi sẽ đi về đâu đây? Nếu muốn được bên nhau tôi chỉ còn cách là tìm được việc ổn định ở Hà Nội (điều đó thật khó) và tôi sẽ phải chờ anh thêm 5 năm cho đến khi a học xong, liệu tình yêu có thể tồn tại được đến lúc đó? Và liệu tôi có thể xin được việc ở Hà Nội không? Nếu không thì sẽ ra sao? Anh nói muốn tôi qua đó với anh khi tôi học xong và chúng tôi có thể cưới nhau trước khi đi, nhưng tôi biết bố mẹ chỉ cho tôi đi khi mà tôi thất nghiệp nặng vì nếu đi, mấy năm học đại học của tôi coi như lãng phí. Vì đi rồi thì kiến thức đó đâu còn áp dụng được nữa! Hơn tất cả tôi cũng không thể chọn chia tay anh lúc này khi mà tình yêu của chúng tôi còn quá mặn nồng, gia đình 2 bên đều biết chuyện và cũng không có ý kiến gì với tình cảm này vì 2 đứa đã lớn nhưng tương lai còn dài,chưa xác định được điều gì và tôi chắc chắn bản thân tôi cũng khônh thể lựa chọn như vậy :((
Hiện tại tôi cảm thấy như mình vướng vào 1 mớ rối tung giữa những lựa chọn cuộc sống, công việc và anh.
Mọi người có thể chia sẻ với tôi được khônh?? :(( khủng hoảng của sinh viên năm gần cuối
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1