Em chào mọi người. Em có chuyện buồn mong mọi người tâm sự và cho em lời khuyên. E và người yêu e yêu nhau gân 1 nó và chúng em có tính vụ cưới năm nay. E đã trao đổi bố mẹ và bố mẹ đồng ý nhưng bố mẹ k có tiên tổ chức và đang nợ tiền xây nhà bao e rang làm 2 năm có tiên rồi cưới biết hoàn cảnh bô mẹ như vây e cũng buồn và xin lỗi bô me. Và e có nói với người.y cho e xin lỗi vì đã thất hứa và mong người yêu cho e 2 năm e vừa trả 1 ít nợ cho bô mẹ vừa tiết kiệm thì cả 2 cùng khóc rât nhiều. Và. E có nói có thể bỏ e lúc này lúc e kho khăn nhất e k trách e có thể bỏ qua. Nhưng nếu đồng cảm thương e hãy cùng em vượt qua khó khăn này a hứa sẽ đền đáp sự hi sinh anh. Và n.y e chỉ ôm em vào lòng k nói gì nhung rồi qua ngày hôm sau e nt và cả ngày cô ấy k tl, e rất buồn vì sự im lặng theo mọi người e nên làm gì lúc này thật sự e bế tắc lắm