Buồn và thất vọng về bản thân mình quá mọi người ơi. huhuhu. Sống 22 năm ở đời em chưa từng thấy mình có cái ưu điểm gì hết. Làm gì cũng thua kém người ta. Thời gian này cũng là thời gian em suy nghĩ về bản thân nhiều nhất và thấy rõ nhất đâu là khuyết điểm lớn nhất của mình. Em biết mình yếu ở đâu nhưng thực sự không biết làm gì để thay đổi nó hết. Em cũng đi xin việc một vài nơi mà cứ vào đến vòng phỏng vấn là out hết. thực sự rất buồn. em có đứa bạn đi học cùng nhau suốt mấy năm ĐH, nhà lại gần nhau, đi xin việc cũng đi cùng nhau, mà nó chỗ nào cũng được nhận, nó vừa gọi điện khoe vs em là ngân hàng vừa gọi đi làm.huhuhu.buồn và tủi thân quá nhiều mà chẳng biết chia sẻ với ai cả:((( Thực sự e học hơn nó nhưng còn lại thì tất cả các mặt khác nó đều hơn em rất nhiều. Em nói thế không hẳn là ghen tỵ với nó mà là em thấy thất vọng ở bản thân mình quá.chẳng biết phải làm gì với bản thân nữa.
22 tuổi - Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, em thực sự không biết mình sẽ làm nổi công việc gì, sẽ đi về đâu. Em hoàn toàn lạc lối và mất hết niềm tin vào bản thân. Cuộc đời em rồi sẽ trôi về đâu đây.....
Chắc mọi người sẽ bảo em còn ít tuổi mà bi quan, nhưng thực sự em chẳng biết đặt niềm tin vào đâu nữa. Buồn.........................................