Ối trời ơi, lại nhức đầu rồi. Hôm qua mẹ lại nhắc nhở đến việc cho osin nghỉ vì nó trắng trẻo, xinh xẻo (tất nhiên không xinh bằng tớ rồi :10: ). Mẹ bảo phải giữ gìn HP gia đình. Mà mình thấy nó cũng ngoan, làm được việc, đã làm cho mình được 1 năm rồi (trong suốt năm đó mẹ tớ cứ bắt cho nghỉ suốt :2: ). Thời buổi này tìm người đâu có dễ phải không các mẹ? Thế cho nên mình phải giữ. Nói thật tại vì xã mình đi làm xa chứ nếu làm trong TP có thể lẹt xẹt chạy về nhà chắc mình cũng không dám giữ. Không phải vì không tin xã (xã ngoan lắm! :9: ) mà nói chung là không nên tạo hoàn cảnh thuận lợi :4:.


Có mẹ nào biết các chiêu osin dùng để dụ dỗ chủ nhà không, kể cho mình nghe với để mình có biện pháp đề phòng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà :3: