Hiện tại mình ở nhà trông bé con nhà mình được hơn 14 tháng , ox thì công tác liên miên , con bé nó ốm cũng liên miên luôn . Stress kinh khủng các mẹ ạ . Con thì quấy , sàng mở mắt ra là phơi quần áo , đi chợ nấu nướng , cho con ăn , lau dọn nhà , song song với những việc đó là con quấy khóc bên cạnh .
Con mình rất thích chơi với trẻ con nhưng mà chỗ mình thuê trọ ít hàng xóm , có nhà bên cạnh có 2 đứa trẻ con thì ko thể cho chơi cùng vì chúng hay đánh , cắn , cấu em . Mình cố nhắm mắt cho con chơi cho có bạn nhưng xểnh 1 cái con bị cắn cho chảy máu luôn , vết thương phải 2 tuần mới khỏi , nhìn thì xót ruột vô cùng .
Có 2 mẹ con với nhau thì con cứ bám mẹ quấy khóc , mẹ chơi cùng còn ko chịu nữa là cho mẹ làm việc gì .
Có mẹ nào cũng ở nhà trông con rảnh rỗi thì đến chơi với mẹ con mình được ko ? Mình thấy stress quá rồi , hu hu .