Các chị các mẹ ơi, cho em hỏi một chút, chỉ nghĩ đến việc lên đây hỏi thôi chứ không biết nghĩ sao nữa, em hoang mang quá.
Sự việc là em là dân đi ở trọ, 2 năm qua chẳng biết chuyện gì mà em cứ phải dọn nhà tới lui cả chục lần rồi , nguyên nhân không phải từ phía em. Nhưngn dù gì cũng đã qua rồi. Tuần trước, em mới vừa dọn đến một nhà. lúc dọn xong mấy bé ở chung có kể nhà này ngày trước là thầy bói ở. Mới dọn đi thì mọi người dọn đến. Em ở một phòng ở hướng tây bắc ( hợp hướng với em). Nhưng mới dọn được 1 ngày thì em xảy ra tai nạn, khá hi hữu nhưng cũng khá nguy hiểm, may quá e tai qua nạn khỏi không đến mức nghiêm trọng. Em nói ra thì mọi người trong công ty mới nói với em. nhà thầy bói từng ở oan hồn âm binh rất nhiều, rất nguy hiểm nếu ở. Vì nhà này mới dọn, giá hơi cao nhưng phòng thoáng mát và gần công ty nên em muốn ở ổn định lâu dài, nhưng thế này thì em hoang mang quá. Em không rành chuyện này lắm, các chị tư vấn giúp em với. Em có tiếp tục ở được không hay phải dọn đi, nếu có thì có cách nào giải không, và giải ở đâu. Em cám ơn các mẹ, các chị nhiều lắm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1