Em năm nay 25 tuổi, đã ra trường được 2 năm, cũng đã có một công việc ổn định, nhưng giờ e lại nghỉ việc và ở nhà, không phải vì e lười làm việc mà vì e có người xin vào nhà nước làm, cũng đã đến chỗ làm mới để gặp gỡ và trao đổi rùi, e tưởng sẽ đi làm luôn nên xin nghỉ việc ở chỗ cũ, nhưng không hiểu tại sao lại mãi vẫn chưa được gọi đi làm. Hỏi người thân thì bảo là cứ chờ thêm một thời gian nữa, e sốt ruột quá mà vẫn kiên trì chờ đợi. Chờ được 3 tháng, thì e nghĩ ko biết chờ bao lâu nữa, vậy là e đã vác hồ sơ đi xin việc, cuối cùng cũng được nhận vào làm nhân viên kinh doanh của một công ty, họ hẹn hôm sau đi làm. Thì đúng chiều hôm đấy, bên nhà nước kia lại gọi e, hẹn e 9h sáng hôm sau đến, e vui mừng khôn xiết, nêm đã gọi điện cho công ty mà e vừa được nhận làm nhân viên kinh doanh, lần này e cẩn thận, chắc chắn hơn là ko xin nghỉ luôn mà bảo mai e có việc bận, chị cho e đến ngày kia bắt đầu đi làm được ko ạ? Ngọt ngào lắm rùi, nhưng ko được, ngày đầu tiên đi làm đã thế rùi nên ko chấp nhận, họ tuyển người khác, hic, nhưng tâm trang vẫn đang vui vì nghĩ chắc là đi làm ở chỗ kia rùi nên ko thấy sao hết. Hôm sau e tưng bừng, ăn mặc xinh tươi đến, thì buồn chán vô cùng, lại chưa được đi làm, lại phải chờ thêm, họ gọi đến chỉ bảo là xem xét hồ sơ còn thiếu ji để bổ sung, đến lúc đi làm ko phải bổ sung nữa. Chán toàn tập luôn, và không hiểu như thế nào nữa...E vẫn hy vọng chờ đợi, cứ suy nghĩ nhỡ đi xin việc, được rùi lại như lần trước thì sao, nên cứ hết ngày này qua ngày khác, e ở nhà chờ đợi. Bây giừ lại ngại ra ngoài mới chết chứ.Liệu ở nhà lâu quá, suy nghĩ nhiều quá, e có bị làm sao ko nhỉ? Có lẽ e cứ nên đi xin việc mọi người nhỉ?