Ở nhà giãn cách, vợ chồng tôi càng yêu thương nhau nhiều hơn

hình ảnh

Trên mạng thấy nhiều người than vãn vợ chồng ở nhà với nhau cả ngày chỉ có nước mắng chửi nhau. Nhưng, vợ chồng tôi thì ngược lại.

Hai vợ chồng tôi kết hôn cuối năm 2019, cưới nhau xong cũng là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Thay vì được hưởng tuần trăng mật, đi vi vu đây đó thì chúng tôi đành tạm gác niềm vui riêng ở nhà chống dịch.

Cứ thế thời gian thấm thoắt trôi cũng đã được hơn 2 năm, chúng tôi có một thiên thần nhỏ, kể từ thời điểm kết hôn đến nay con cũng chẳng mấy khi được ra ngoài.

Cũng nghĩ thương con thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng vì dịch căng thẳng, phức tạp nên cả gia đình đều động viên nhau.

Vợ chồng yêu thương nhau (Ảnh minh hoạ)Vợ chồng yêu thương nhau (Ảnh minh hoạ)

Chúng tôi làm việc online trên điện thoại, máy tính nên ở nhà nhưng vẫn rất bận rộn, từ việc cho con ăn cho đến chơi, ngủ và làm việc cùng nhau.

Nhiều khi cũng xảy ra cãi vã, nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Càng ở nhà nhiều chúng tôi càng có thời gian bên nhau nhiều hơn.

Mỗi lần nghĩ đến đây là chồng tôi lại hài hước nói “cảm ơn em Vy vì em mà vợ chồng anh được ôm nhau cả ngày”.

Ở nhà nhiều, chồng tôi cũng tâm lý thường nấu ăn, giặt giũ, rửa bát, quét nhà phụ vợ, nên cuộc sống vợ chồng cũng không có quá nhiều xích mích.

Thậm chí, thời gian dành cho con nhiều hơn, tôi cảm thấy rất vui vì ngoài việc khó khăn chung về kinh tế thì chúng tôi vẫn hoà thuận.

Tôi chỉ mong sao dịch nhanh chóng qua đi để chúng tôi được tiếp tục thực hiện chuyến trăng mật còn dang dở và thực hiện những ước mơ mà chưa thực hiện được.