E chào mọi người.


E vừa mới nghĩ được đến cái ý tưởng mà mọi người cho là điên rồ nhưng thật sự chỉ còn cách đó mà thôi, vì thời gian cũng không còn nhiều. Mọi người có thể cho e lời khuyên cũng được.


Năm nay e chỉ mới 21t, ngoại hình ổn, chuẩn bị tốt nghiệp, e đã định hướng được tương lai nhưng đời k như là mơ mn ạ, e có thai. Và khi thai được 6t thì e mới phát hiện ra, e k muốn để mất mặt cha mẹ, còn tác giả cái thai là nyc của e, e và hắn đã ct đc 3-4 tháng rồi nên e k muốn để hắn biết cái thai là con của hắn, vì hắn k được tích sự gì thậm chí e còn ghét hắn ra mặt. E chưa nói cho ba mẹ biết vì e sợ ba sẽ k chấp nhận và bắt e phải cưới ng đó. E thà làm mẹ đơn thân nhưng gd họ hàng sẽ k chấp nhận điều đó ở e. E cũng đang rất lo sợ những điều sắp tới mn ạ.


Em cần tìm 1 người tuổi từ 26 -35, giới tính nam, sức khỏe tốt, đang không thất nghiệp


Tiêu chí của em là không ràng buộc: không đăng ký kết hôn, có thể sống cùng hoặc không sống cùng , không ảnh hưởng đến cuộc sống của đối tác sau thời gian chấm dứt. E ở Nha Trang, e cần tìm người ở gần gần xí để ba mẹ tin.


hiện tại em thực sự chưa nghĩ ra được cách nào hay hơn,em thực sự mong sẽ tìm được người giúp em việc này... Cứu 1 người xây 7 tòa tháp, lần này em tìm được người giúp, người ấy thành ân nhân xây 14 tòa tháp cứu mẹ con em....