Cô và hắn quen nhau cũng mới hơn 3 tháng, nhưng cảm giác như đã quen lâu lắm rồi, hắn hiểu và quan tâm cô rất nhiều, lúc mới quen cô không biết hắn lại nhỏ hơn cô tận 6t, hắn đã hơn 1 lần nói yêu cô nhưng cô đã từ chối, hắn biết cô vì nổi đau của mối tình đầu nên sợ yêu, hắn chấp nhận chờ đến khi cô chấp nhận yêu hắn.


Cô thích hắn, thích cái cách hắn quan tâm cô, hắn chọc cô cười mỗi khi cô buồn nhưng cô sợ, sợ cô yêu hắn, sợ tình cảm hắn dành cho cô chỉ là phút bốc đồng, và cô sợ phá bỏ cái nguyên tắc do cô tự đặt ra, không yêu người nhỏ tuổi hơn.


Khi bên hắn cô cảm thấy bình yên, và không biết tự lúc nào cô yêu hắn. Hắn biết điều đó nên thường bảo cô giống vợ hắn, khi cô tỏ ra lo lắng cho hắn, mỗi lần như vậy cô điều chối cải bảo cô không yêu hắn.


Hắn hỏi cô khi nào mới yêu, cô trả lời khi nào chính miệng cô nói 3 từ em yêu anh lúc đó mới tính.


Cô biết mình yêu hắn nhưng trong lòng vẫn sợ, cô không dám thừa nhận tình cảm này, nhưng cô cũng muốn nói với hắn 3 từ ấy, cô chọn hôm nay ngày đặc biệt nói dối để nói thật lòng mình với hắn, nhưng cô cũng không có can đảm nói trước mặt hắn, cô chờ sau tin nhắn chúc ngủ ngon mới dám nhắn nói với hắn là cô yêu hắn.