Chào cả nhà!


Hôm nay mình vừa gây ra chuyện, nói xấu xếp phó và xếp đứng sau lưng nghe mà không biết. Khi quay lại mặt xếp cúi xuống không nói gì, còn mình thì đi thẳng. Chẳng kịp chào.


Đâý là bà phó phòng mình. Nói chung lên được chức phó phòng vì cái gì không biết chứ không được lòng anh em trong phòng tí nào. Có tật nói xấu người vắng mặt. Luôn cố tỏ ra mình có trình độ, bắt mọi người làm rập khuôn theo ý kiến mình. Cũng chính vì mình không phục, không làm theo và hay cãi nên đã được đưa vào tầm ngắm và bị chính xếp này đánh cho tơi tả. Mình thì là người rất an phận nên cứ tủm tỉm bảo xếp đánh mình là dại, ai lại đánh ngươì đã ngôì dươí đáy bùn. Có cần gì đâu mà đánh.


Sáng nay chị em ngôì nói chuyện phiếm, nói rông nói dài thế nào mà xếp đề cập đến một người trong phòng. Người này từ trước đến giờ mình nghĩ là người của xếp. Nhưng xếp bảo người này mượn danh phòng làm những việc ABC gì đó và đáng lẽ ra phải đuôỉ việc. Người này và những ngươì đi theo ngươì này là một duộc.


Mình rất ngạc nhiên nên hỏi lại một người trong phòng vì khi xếp nói thế thì họ có liên quan, không ngờ họ nói lại vơí người bị xếp nói xâú. Mình đã nói với người kia rằng, coi như không có chuyện gì đi, không thì chính mình là ngươì đi đưa chuyện, dựng chuyện... không hay. Và nói thêm, khi chị này được bầu phó phòng, trưởng phòng hỏi giữa mình vơí chị âý có gì không, mình bảo không có gì. Tuy nhiên, khi chị Q nói gì vơí chú thì chú đừng tin hết, vị chị âý chuyên đi nói xâú người khác. Nói xong câu âý mình quay người lại thì thâý xếp phó đã đứng sau lưng tự bao giờ. Vì mình đã chui vào câù thang bộ để nói chuyện và chị ấy mở cửa cầu thang bộ quá nhẹ, mình không nghe tiếng nên không biết.


Giờ mình chẳng biết phải xử sự thế nào?