:Crying: Nhà e chuyển tới chung cư mới (thuê ở), ở được hơn 1 tháng rồi. Mấy hôm nay chị 2 e mổ mắt nên ở nhà (bình thường e ở nhà một mình à) mắt còn đau nên cứ nhắm mắt hoặc ngủ thôi à. Trưa nay chị 2 e ngủ ở võng ngoài phòng khách, không đóng cửa gỗ chỉ đóng cửa lưới có khóa, e đang nấu ăn. Lúc ăn chị 2 e nói chắc mua đồ về cúng cô hồn, rồ kể lúc nãy chị nằm ngủ thấy có đứa bé cứ đứng ngoài cửa, giật cửa đòi vào, chị 2 e ra bảo đi đi, con nhà ai mà lì quá, cứ đòi vào nhà người khác, rồi đi ra hành lang thì thấy người đàn ông nằm dài ở hành lang (đi vào sâu còn có mấy phòng mà chưa ai ở, tầng lửng này có nhà e ở thôi), còn có 1 người phụ nữ thì nói chu cha, nhàn ày nấu gì mà thơm quá (e nghe xong xém chút bật ngửa vì lúc đó e đang phi hành um cá nấu cháo). Em sợ kinh khủng vì trước đó có nghe bác thesun.forever bảo đừng cúng bái thắp hương sẽ lôi kéo vong hồn tới. Mới ăn xong e ào vô phòng viết lên đây cho đỡ sợ, không dám nói thêm gì với ai trong nhà vì sợ cả nhà lại sợ hơn. Nếu sai sót gì thì mod nhắc nhở cho e nha vì đây là lần đầu e post bài. Giờ vẫn còn sợ :Crying: