Nói ngọng và bị người yêu chê bai. Có ai giúp em với
Em sinh ra lớn lên ở miền Bắc, văn viết của em thì không sao nhưng văn nói của em thì hơi có vấn đề. Đó là em bị nói ngọng vẫn l với n.
Rất rất nhiều lần em cố gắng để thay đổi nhưng vẫn không thể nào khắc phục được.
Mấy lần em đi với bạn gái đi chơi, em đã cố gắng ít nói để che giấu cái ngọng đi rồi nhưng bạn bè cô ấy cứ bắt em giao lưu nói chuyện.
" Em nà người yêu của ... Em nàm ở chỗ lày, cũng gần lên đi nạ cũng tiện nắm ạ. Nàm xong thì em chạy qua em đón bạn gái em rồi 2 đứa đi chơi. Nhiều nần cô ấy bận thì em lói cô ấy bắt xe về rồi em đưa đi chơi sau..."
Đấy là những đoạn hội thoại mà em nói ra rồi bạn bè cô ấy cười, bạn bè cô ấy bảo "lói" ngọng thế "lày" mà cũng yêu được con gái thành phố là phúc 3 đời em đấy.
Em nghe thế xong em bị quê, bạn gái em cũng bị quê luôn. Rồi về thì trách móc em, bảo em thay đổi được vần n với l đi rồi nói chuyện tiếp chứ đừng làm xấu hổ trước mặt bạn bè của cô ấy.