Em mới tham gia diễn đàn ,vào đây đọc nhiều tâm sự của các mẹ,các chị, thực sự em thấy bổ ích lắm!
Những ngày qua,áp lực công việc làm em nhiều lúc không biết làm cách nào để tự thoát ra , em viết lên đây, mong các mẹ,các chị tư vấn giúp em
Chuyện là thế này, em mới đi làm ,công ty tư vấn đầu tư sao vàng,chuyên về giao dịch ngoại hối,tiền tệ và vàng í các mẹ.Một lĩnh vực tài chính mà em rất yêu thích, không uổng công em học kinh tế quốc đất ra :D ( kinh tế quốc dân í ạ :D)
Công ty em thì mảng giao dịch Forex em không nói làm gì,vì là trung gian với sàn Availcapital ,Chicago,Mỹ, nên cái khoản này công ty em cũng khá vững mạnh,lượng khách hàng giao dịch rất đông,chứ k phải như mây cái sàn ôm trong nước mình, chỉ mong khách thua sạch ( tiền của khách sẽ chảy trực tiếp vào túi của các sàn ôm đó mà ), mình là trung gian nên đội ngũ tư vấn giao dịch forex bên em cũng khá tận tâm ,mong khách thắng,chư k làm sao giữ được khách ở lại với mình :)
Nhưng cái em lăn tăn,và cũng lo nghĩ những ngày qua nhiều nhất đó là cái dịch vụ Ủy thác vốn bên em, kêu gọi khách hàng đầu tư vốn,để công ty em đầu tư vào các dự án 1200 hecta diện tích đất cao su ở bình thuận, rồi mảng giáo dục, mảng cung cấp thiết bị hàng hải nữa... nói chung nhiều lắm, hoạt động đầu tư chủ yếu diễn ra ở trụ sở chính ở vũng tàu, chi nhánh em ở hà nội chuyên hoạt động kinh doanh thôi.
Cơ mà khi em nói với khách hàng,ủy thác vốn 2,5% /thang, cần rút một phần vốn thì báo trc 5 ngày, rút toàn bộ vốn báo trc 15 ngày là ok, là họ lại có ngay tâm lí là công ty lừa đảo, hic, cơ mà lừa đảo hay không khi mà công ty em hoạt động 4 năm vững mạnh,chưa hề diều tiếng gì,có quỹ đầu tư riêng, được ủy ban chứng khoán nhà nước bảo trợ, trong hợp đồng ủy thác vốn có kèm chứng thư bảo lãnh của ủy ban chứng khoán nhà nuơc cơ mà.
Vấn đề cốt lõi của em bây h đó là em mới ra trường, mối quan hệ với người có vốn nhàn rỗi có ít, mà tâm lí người dân ta bây giờ chắc cú vẫn hơn, làm em khó bên huy động ủy thác vốn này quá. Em cũng phân tích cho khách, đây là hình thức đầu tư,để bên em đầu tư trực tiếp nên lãi 2,5%/thang là quá bình thường, ngân hàng là trung gian cho vay và gửi ,nên lãi mới thấp thế. mà các mẹ cũng biết rồi,việt nam mình lạm phát 12-16%/ năm, gửi ngân hàng chỉ có 10-11%/ năm,thế thì chỉ có lỗ chứ lời gì, được cái chắc ăn các mẹ nhỉ.
Trước khi vào nghê,em cũng tìm hiểu kĩ lắm, các công ty tài chính nước ngoài thì phát triển vững mạnh, mà ở việt nam mình sao lại thế này, lên các trang diễn đàn của ngân hàng thì có bài báo bảo lãi suất cao,rủi ro lớn, đúng quá rồi, cái gì mà mình đầu tư vào để có được nhiều lợi nhuận chẳng phải chấp nhận mạo hiểm hơn k, vấn đề là mình phải tìm được công ty làm ăn uy tín để đầu tư vào. Hic, nói chung h em hoang mang lắm, sinh viên mới ra trường không có các mối quan hệ với người có vốn nhàn rỗi ,không biết tương lai cơ chế nhà nước có rộng mở hơn không, người dân có tư duy đầu tư tài chính hơn không, chứ kết nghề mà chưa hợp thời em cũng buồn lắm lắm,.Các mẹ,các chị đi trước có kinh nghiệm chỉ dạy em với, em cảm ơn các mẹ,các chị nhiều nhiều !@};-