Nỗi khổ dân ngoại tỉnh ở Thành phố- Ai chung cảnh ngộ thì nhào zô!
:Sad: Nhà hai đứa đều ở nơi miền núi xa xôi mà lại nghèo. Học xong ở lại HN làm việc. Lương không cao nên đi thuê nhà, ăn tiêu cũng gần hết. Sinh e bé rồi lại nội hoặc ngoại ra trông. Nhà có thêm 2 người nữa mà thu nhập có khi còn giảm đi. Về quê thì không việc làm.
CS cứ trôi qua mà cả chồng và vợ phải gồng mình ra gánh kẽo kẹt. Thủ Đô thân yêu! mỗi mét vuông đất bằng cả mấy quả đồi. Biết bao giờ có được NHÀ ơi!!!!!:Sad:
Chiẹp!...iem mời bác lên Ba Vì quê iem….iem xin tặng bác cả 1 quả đồi, tha hồ mà…trồng trọt chăn nuôi nhá!:Battin ey: ( Xiền ăn chơi...bác chuyển cho iem...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Quê tơ Đồng Bằng, cách HN 130Km, hai đứa tốt nghiệp DH ra trường đi làm, cưới, có con, đứa thứ 1, 2 và giờ vẫn đang...
Điển hình là nhà em đây. Ngột ngạt quá đang tìm mảnh đất ngoại ô để nuôi...
"Anh làm 30tr/tháng, cho tất vào tiết kiệm, không tiêu 1 đồng. Một năm được 360 triệu....
Bán than chỉ làm bạn tốn...