Trong cuộc sống của chúng ta ai rồi cũng sẽ gặp được những người chỉ biết nói chứ không làm, thậm chí là họ còn không biết làm việc đó như thế nào. Những người khoe khoang nói rất nhiều nhưng lại chẳng làm được bao nhiêu hết, đôi khi còn không được một gì ra hồn. Lời nói phải đi đôi với hành động chứ nếu chỉ nói không thì ai cũng nói được. Con người thì phải giữ chữ tín và danh dự cho bản thân mình. Bởi vì nói lúc nào cũng đi đôi với làm và vẫn còn một số nói nhiều hơn cả làm. Những người như vậy thì sẽ không được người khác tôn trọng. Vì người ta đã tin tưởng vào những gì họ nói nhưng cuối cùng lại thất vọng tràn trề. Để thuyết phục người khác bằng lời nói của mình thì thật pà không dễ dàng gì nhưng mà khi làm lại chẳng có một chút giá trị nào cả. Trong cuộc sống này của chúng ta quan trọng nhất chính là chữ tín, một khi đã đánh mất chữ tín của mình thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã đánh mất tất cả. Nhưng ngược lại với những người này thì có người vẫn tốt hơn là làm nhưng ít nói.

Người như thế này họ chỉ dùng hành động của mình để chứng minh họ có thể làm được. Đôi khi trầm tính cũng là một cách để khẳng định tài năng của mình. Nhưng nếu chỉ làm mà không nói thì liệu có ai tin được đó là việc do mình làm hay không? Hay sẽ gặ xui rủi rồi bị " cướp " công một cách trắng trợn. Nhưng cũng đừng vì vậy mà mất đi bản tính của mình, chỉ cần làm tốt công việc của mình thì năng lực sẽ được công nhận. Để làm được những gì mà mình nói sẽ không dễ dàng, nhưng chỉ cần có cố gắng và quyết tâm của mình thì chúng ta sẽ làm được. Và hãy nhớ đừng vì những lời khiêu khích của khác mà buông những lời nói mà chúng ta không thực hiện được. Quan trọng nhất vẫn là chữ tín của mình.