Chào mọi người,chúc mọi người có một ngày làm việc thật thành công và tràn ngập hạnh phúc nhé!

Hôm qua,linh kiss có tình cờ xem và đọc được một nội dung như thế này: LƯƠNG 7 TRIỆU MỘT THÁNG, CÓ THỂ MUA NHÀ MUA XE NẾU BẠN BIẾT CÁCH SỬ DỤNG. TIỀN NHÀ 1,5 TRIỆU, TIỀN ĂN 1,5 TRIỆU, CÒN 2 TRIỆU LÀ CÁC KHOẢN GÌ ĐẤY, TỔNG LÀ 5 TRIỆU VÀ NÓI CHUNG QUY LẠI LÀ DƯ 2 TRIỆU ĐẤY.

Thật ra ấy, nói thì ai cũng nói được nhưng thực tế mấy ai làm được và sẽ không thể làm được..

Ví dụ đi, Linh kiss đang sống ở thành phố hồ chí minh này, kiếm cái nhà trọ 1,5 triệu thì liệu có hay không! nếu như có chắc những khoản tiền để bảo vệ sức khỏe sẽ gấp đôi,gấp ba tiền nhà trọ ấy,, chưa kể đấy chỉ là cái phòng để ở thôi, chưa tính các chi phí điện , nước, phí rác này nọ...!1,5 triệu có đủ hay không nhỉ!

Ăn 1 tháng 1,5 triệu đấy chắc là cuộc sống ở quê, mà ở quê hiện nay chắc gì đã ăn đủ với số tiền đấy,.1 ngày 50k chia ra thì 1 tháng mới đủ 1,5 triệu. (Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối,,sáng 10k, trưa 20k, tối 20k ví dụ vậy), đấy là ăn cho những người công việc nhẹ, ít hoạt động, mới đủ cầm cự cho đến bữa,,còn lao động thì ăn kiểu vậy chắc tiền dư không đủ để khám bệnh.

Còn 2 triệu bảo là các khoản khác gì đấy, nói thì dễ chứ thực hiện xem như thế nào! bây giờ vật giá leo thang, đâu phải theo ý mình là được,, chắc sông 1 mình,không quan hệ,không bạn bè, không ốm đau......! đấy là đang kể sống một thân, một mình đấy,,,

7 triệu thấy là lớn đấy, nhưng thực tế thì không phải vậy!

Nói thì ai cũng nói được,,,thà rằng cố gắng, phấn đấu để làm nhiều hơn vậy nữa, phải có ý chí phấn đấu và lao động phát huy khả năng của mình để biến cái 7 triệu kia thành nhiều hơn,,

P/S SỐNG VỚI CÁI LƯƠNG 7 TRIỆU KIA VÀ CÂN ĐO, ĐONG ĐẾM THẾ ẤY THÌ KHÁC GÌ DẬM CHÂN TẠI CHỔ, ĐI TỤT LÙI VỚI HIỆN TẠI.

ĐẤY LÀ SUY NGHĨ CÁ NHÂN CỦA MÌNH!