Chào tất cả mọi người ạ. Xin mọi người tư vấn gấp và cho em lời khuyện chuyện tình cảm của em với ạ
Xin nói sơ qua về hai chúng em : Em là con trai tên là Long sinh năm 1990 còn người yêu em là nữ tên là Hằng thì sinh năm 1991 cùng đang đi làm ở Hà Nội với mức thu nhập trung bình nhưng em thì ở cuối hà nội còn người yêu em thì ở đầu hà nội cách nhau khoảng 25km. Cô ấy quê ở Ninh Bình còn e ở Thái Nguyên đã yêu nhau tính đến thời điểm 30/06/2018 cung đc 1 năm hơn mọi người ạ. Tình yêu của chúng em cung đơn giản, ko mặn mà lắm vì em thì bận công việc xuất phấn đấu cho sự nghiệp mà cô ấy lại muốn gặp em nhưng em ko sang được đều thành ra hay có cãi vã và giận nhau và cô ấy cũng làm nhiều điều có lỗi với em nhưng mà em yêu cô ấy nên cũng vẫn quay lại với nhau, truớc khi em yêu cô ấy thì cô ấy cũng đã có nhiều người yêu và cũng đã từng quan hệ với 5 người. (trong đó có 1 đứa ở rất gần đó cách đó trăm mét đã từng yêu chơi bời với cô ấy nhưng không cưới mà lấy lý do là gia đình để đá cô ấy và cô ấy cũng tin nên vẫn gọi hắn là anh trai tý nữa em sẽ kể về thằng này… ) nhưng em vẫn chấp nhận yêu cô ấy để cưới vì em thực ra e cũng đã có vài người yêu rồi cũng chả đến đc với nhau nên đến với cô ấy cũng xác định là cưới để ổn định.
Sự việc sảy ra là như thế này ạ. Đùng 1 cái hôm 17/08/2018 cô ấy báo cho em là có bầu được 5 tuần 4 ngày có nghĩa là từ ngày rụng trứng của kỳ kinh cuối là 10/07(ngày này là do cô ấy nói) và tác giả của cái bầu đó ko ai khác chính là em. Lúc đó em cũng vui vì sắp đc làm bố mà cũng tới tuổi lấy vk rồi nên thấy cũng xác định thành ra tính để đưa về ra mắt để làm thủ tục cưới mọi người ạ. Em xin kể qua sự vụ cái thai được tạo ra.
((((Ngày 05.07 thì em phải đi công tác xa nên không có gặp được truớc đó thì mấy tuần liền em bận nên cũng không qua được với cô ấy nên cô ấy có giận rỗi em xuất rồi lại làm lành, từ ngày 05.07 thì em đi công tác đến ngày 13.07 em mới về tới hà nội (nghĩa là trọng lúc ngày 10.07 em không có ở nhà) hứa là 14 cuối tuần sang cô ấy chơi nhưng lại không sang được do mới về mệt quá nên cô ấy giận chặn hết FB, ZALO, và ko nghe điện thoại của em nữa. em phải xin lỗi các kiểu cộng với gọi điện xin lỗi mãi với cô ấy mới bỏ qua cho em, đến ngày 17.07 thì cô ấy đi du lịch và 20/7 thì cô ấy về hôm sau ngày 21/7 thì chủ động cô ấy bảo muốn sang bên e vì nhớ và cug là hết giận em và kết quả là tối 21.07 cái thai được ra đời như thế mọi người ạ.
Em xin nói qua về người yêu em ạ cô ấy trước khi đến với em cũng có yêu nhiều người đàn ông khác và đã từng quan hệ với 5 người đàn ông ( lúc đầu cô ấy chỉ nhận là quan hệ có 3 người nhưng sau đó em truy ra thì cô ấy nhận là 5 ng mà em cũng chưa biết đúng hay sai nữa cơ) trong quá trình yêu nhau chỉ vì chúng em ở xa, em ko hay sang được với cô ấy mà cô ấy đã đi uống riệu với 1 thằng ng yêu cũ bị em bắt đc và em cũng cho qua, đi xem phim với 1 thăng người yêu cũ khác vào buổi tối và em cũng bắt đc nhưng em vẫn cho qua, về quê đong đưa với 1 thằng khác cùng quê nhưng làm ở hà nội em bắt được nhưng em cug cho qua, rồi dủ 1 thằng cùng xóm trọ đi uống nước vào buổi tối nói rối em là đi 1 mình em bắt được em cũng cho qua đó là nhưng vụ em bắt dc trong 1 năm yêu nhau, nói chung em yêu cô ấy nên dù uất hận lắm cũng chỉ tự chách mình là chưa quan tâm tới ng yêu, chưa sang thăm được đầy đủ nên em bỏ qua và tự nhận lỗi về mình là do mình chưa tốt nên em vẫn nhẫn nhục cho qua được ạ nên mới đến cái chuyện về ra mắt ba mẹ để xin cưới như em kể dưới đây))))
Và như thế là đến cuối tuần sau đó em dẫn cô ấy về nhà ra mắt để cưới mọi người ạ tầm ngày 25, 26 tháng 8 gì đó em không nhớ dõ lắm nữa và mọi chuyện rất suân sẻ cho đến hôm qua em được nghỉ và qua nhà cô ấy chơi buổi chiều thì em bị sốc mọi người ạ, sốc thật sự, lúc em qua chơi lúc 1h chiều thì cô ấy cũng được nghỉ và đi tắm lúc lúc 1h20 nhân lúc đó em có mở điện thoại lên xem thấy tin nhắn điện thoại hoàn toàn bình thường nhưng em cài cái phần mềm tra cước ra xem cô ấy có nhắn tin và gọi cho ai ko thì ôi thôi em không thể tin vào mắt mình nữa
Cô ấy vẫn thường xuyên nt gọi điện và đi chơi với 1 thằng người yêu cũ ở cách đó 100 mét (cũng chính là cái thằng dủ cô ấy đi xem phim buổi đêm bị em bắt dc) và còn nhắn tin nới bao nhiêu thằng khác nữa (ko biết có đi chơi không) nào là công an, hàng xóm cùng quê, anh do con bạn giới thiệu, anh bạn cũ cấp 3, bạn lớp trên cấp 3 cùng quê… xem lại có những hôm nhắn đến 1, 2 h sáng mà trong khi cô ấy bảo em là đi ngủ và nằm xem phim. Trong khi đó ra xem lại tin nhắn và zalo, fb thì hoàn toàn bình thường ko có bất cứ 1 tin nhắn nào chỉ toàn những tin nhắn công việc bình thường với đồng nghiệp vì đã bị xóa hết, thực sự lúc đó em sốc mọi người ạ, tự suy nghĩ lại ko hiểu sao cô ấy lại đối sử với mình như vậy nữa, quãng thời gian yêu nhau không hề lợi dụng gì tất cả cuộc đi chơi đều do em chi tiền, yêu nhau đoàng hoàng em cug chưa có lỗi lầm gì lớn với cô ấy lúc đó em cố giữ bình tĩnh đợi cô ấy tắm song ra và hỏi truy ra thì cô ấy có khai ngoài những lần đi chơi, đi xem phim, đi uống riêu cô ấy còn đi chơi và quan hệ với cái thằng người yêu cũ mà cách nhà cô ấy 100m đó thêm vài lần nữa trong thời gian chúng em yêu nhau mặt khác vẫn coi nó là anh trai và lần gần đầy nhất là ngày 28.06 năm 2018 chỉ cách ngày em đi công tác có mấy ngày mọi người ạ (xin phép kể đến đây đc rơi mấy giọt nước mắt vì ko kìm lại dc nữa) lúc mà hai bọn em đang giận nhau vì em bận việc không sang được, lúc đó nghe song mà em chỉ muốn lao ra cửa đâm suống tầng tự tự, trời đất như tối sầm trước mặt em mà em ko biết phải làm tn nữa thật lòng như cô ấy cầm dao cắt cổ em thì em vẫn thấy đỡ đau hơn nghe những lời nói nv, e cảm nhận như có cây lao vào tim em lúc ấy. cũng không hiểu chỉ vì em bận e ko qua được nên em đã tha thứ cho cô ấy ngần ấy lần có lỗi với em, chấp nhận quá khứ đầy nhơ nhuốc của cô ấy vậy mà cô ấy vẫn ngủ với người khác được(mà ko phải 1 lần), đến lúc về em chỉ muốn lao mẹ vào gầm ôtô quên sinh mọi người ạ chả muốn sống trên đời nữa, em đau đớn quá
Mấy đêm nay em không thể nào ngủ được cứ nghĩ đến chuyện là thấy đau lòng rơi nước mắt ng như mất hồn đến nơi làm thì bơ phờ xin mọi người hãy giúp em cho em lời khuyên lúc này với. Em chân thành cảm ơn mọi người
Thứ nhất xin hỏi mọi người với ngày tháng như vậy thì có khả năng đó là con của em không, thực lòng nếu là con em, em cũng vẫn thương con em, xem phim thấy những đứa bé sống cùng cha dượng bị đánh bị xâm hại tình dục em cũng không muốn con em vất vưởng ở 1 nơi nào đó và phải chịu cảnh nv, không có đầy đủ tình thương vả lại em cung yêu trẻ con.
Thứ hai nữa là hiện tại cô ấy đăng rất nhiều startut lên fb, zalo nói nhớ em, yêu em lắm, vậy em nên làm thế nào bây giờ có nên cho cô ấy 1 cái đám cưới ko hay chỉ chịu trách nhiệm với đứa con vì thực lòng qua bao nhiều chuyện cô ấy làm với em thì em đã hết tình cảm và chuyển qua căm hận cô ấy nhưng chỉ là không muốn nếu là con em thì nó ko có bố, em thương con em nếu là giọt máu của em.
(Em xin nói thêm là hoàn toàn em ko phải lé lùn sứt mẻ gì cao 1m76 cân nang tren 70 kg công việc ổn định gia đình ra giáo bề thế và nhiều người theo đuổi em chỉ vì em quá lụy tình và yêu cô ấy nên mới ra cơ sự này thôi nếu chia tay cô ấy em sẵn sàng tán dc người khác).