Xin chào mọi người. Em theo dõi WTT mới dạo gần đây mấy tháng, cảm thấy nơi đây như mái nhà chung, mà mọi người có thể chia sẻ cho nhau những điều trong cuộc sống ấp ủ trong lòng. Nay em xin viết ra đây những niềm đau, nước mắt, tủi hổ em cất trong lòng và nặng hơn là quả báo nặng bao nhiêu năm nay mà có kể thì người ta cũng nghĩ em bịa chuyện . Chỉ là em muốn nói ra cho nhẹ lòng , em ko giỏi văn nên những gì em nói là từ những gì em trãi qua, những cảm xúc rất thật , rất riêng nên mong mọi người co thể thông cảm


Chuyện là ......


Em là cô gái từ vùng quê lên tphcm học , năm em học hết năm nhất thì gia đình em chuyển vào ỗ hẳn trên tpho. Với ngoại hình mập mạp từ thuở bé khi bước vào đại học nhìn thấy bạn bè có đôi có lứa ,lòng em đôi khi cảm thấy rất tủi thân rồi em quyết tâm giảm cân kịch liệt trong 1 tháng rưỡi em giảm được 12kg . cơ thể thon gọn hơn, em nhận ra cũng nhiều chàng trai theo đuổi , cơ bản em cũng hoạt bát hay nói hay cười , lại sởi lởi . Em có chơi thân với nhỏ bạn dhoc nên nó mai mối anh trai họ nó cho em , rồi bọn em tìm hiểu sau 2 tháng em nhận lời yêu anh. Nhưng bản thân cũng thấy không gọi là viên mãn. Nhưng một khi thương ai , em thương rất thật lòng . Trong quá trình yêu tụi em cũng chia tay rồi hàn gắn vài lần , rồi em cảm thấy nó trẻ con quá ,nên sau lần quay lại lần thứ 1 em không muốn nói ai ve mối quan hệ tụi em nữa , em giấu diếm và thể hiện ra là không yêu ai. lý do chia tay lần thứ 1 : vì anh say nên để dthoai quên nhà bạn , rồi bạn anh trêu đua gọi lại nói em là không yêu em, có người yêu khác rồi. Lòng em đau nhưng em vẫn thưong anh. rồi sau này hàn gắn lại anh đó kể em nghe ( đến giờ em cũng không tin chuyện đó đâu ) nhưng sao lúc đó em yếu đuối nên chấp nhận quay lại. Phải nói rõ ra là em từ ngày quen anh , em không đe cho gia đình em biết em quen anh , chưa bao giờ em cho anh tiếp xúc với gia đình em vì em biết anh và em có quá nhiều sai khác , trông khi em con mập mờ mối quan hệ này em cũng muốn mọi thứ được bí mật và anh cũng muốn như vậy . Quen nhau được 2 năm thì em tốt nghiệp. Anh hơn em 3 tuổi cviec chưa ổn định lại không biết lo lắng cho gia đình nên khi tốt nghiệp anh đinh ninh sau này em đi làm em làm lương cao hơn anh ( kiểu anh là ai làm người nấy xài ) em cũng không quan tâm chuyện đó nhưng em cần là người phải có ý chí và chỗ dựa cho gia đình , anh nói em và anh không hợp tuổi ... Rồi dần dần em bắt đầu chán anh , cảm thấy mệt mỏi khi duy trì mối quan hệ này nhưng quen nhau 2 năm bỏ thì thương vương thì tội .Em tốt nghiệp chưa có việc làm , với tâm lý của 1 đứa mới ra trường em cầnviệc làm hơn bất cứ điều gì . Em ngu ngơ đăng tin trên mạng xã hội với nội dung muốn xin việc vào công chức với chi phí nhất định ai cần thì liên lạc


Từ đây cuộc sống em biến động......


Gởi từ ứng dụng Webtretho của smilesomuch