Em buồn quá đỗi. Không biết phải làm sao. Em đã 30. Cái tuổi đã già dặn trong cuoc sống . Như người khác đã có gia đình cả rồi. Em cũng mơ ước như vậy. Nhưng em trước giờ toàn gặp người lợi dụng mình. Chắc em mập.ko đẹp nên họ chỉ lợi dụng. Em ngây thơ tin và yêu cuồng nhiệt. Em ko muốn nghi ngờ điều gì vì mất đi lãng mạng. Cuối cùng họ bỏ em đi.. sống thật ko dc em hận đàn ông. Em quen tùm lum.nhung em thấy tổn thương và chai lì hơn. Em dừng lại. Được 1 tgian. Em gặp anh. E quy anh từ cái nhìn đầu tiên. Và may cho em a cung xin số zalo va ve nt. Tụi em nhan mỗi tối dc 1 tuần thì qdinh gap nhau cafe. Em vui và nói nhieu ve minh. Anh cung noi ve anh.nhung it hon em. Dc gan 1 thang em noi em thích anh. Va a noi cung thich em.va noi se qua cho em đi . Đừng đi riêng xe nữa. Qua chở em 1 tgian a kêu muốn vô phòng em chơi và tui em đã có giây phút lãng mạng. Sau đó ngay nào a cung toi nhà em ma ko đi chơi nữa. Rồi có 1 người đàn ông phá đám nói sẽ giết 2 tụi em nếu như anh và em quen nhau. Vì anh ta yêu btrai em. Thế là a kiếm cớ ctay em . Em đau khổ lắm. Nhưng ko buông em qdinh tim hieu nguyen nhan. Và biet nguoi kia doa anh. Em hỏi giữa anh và nta co gi ko. A noi ko tai làm chung coi như anh em. Nen anh hieu lầm. Em nói vậy em ko sợ gi hết. Mình cứ quen nhau đi. Va em với anh tiếp tục quen. Em vui khi dc có anh. Nhưng lúc nào cũng lo sợ mất anh . Em thấy tình yêu sao mong manh quá. Rồi anh noi thưa voi gdinh se cuoi em. Dẫn em đi chơi cùng bạn bè. Tới chỗ làm của anh. Em lúc đó hphuc và nghĩ mình sẽ là vợ. Anh xúi em có bầu. Em ko dám.nhung anh đa noi gd rôi va the chiu trach nhiem nen em làm lieu. Đang hphuc la vậy. Tự nhiên anh hờ hững em giận dỗi. Anh cũng chẳng buồn năn nỉ. Em trách khóc lóc. A thở dài mệt mỏi. Em cũng chán dọa ctay anh thì anh kêu ko hợp ctay nhau đi. Em đồng ý.nhung về em thấy vẫn rất yeu anh sao ctay dc.em noi em ko ctay dc.thoi minh cho nhau them tgian nha a. Anh ko đồng ý. Mấy ngày sau em tìm anh. Gặp nhau o phòng anh.anh hất em ra.ko cho ôm. Em ôm hôn anh anh nhắm mắt nhăn nhó. Em nói sao vậy. Anh nói ko yêu em.em hoi vay tgian qua là gi. Anh nói cố gượng ép yeu.ma gio ko dc nen a ko ép bthan nua. Em nói moi quen nen them tgian nua đi.em se lam a yeu em.nhung a ko. Va nói a sẽ quay lại với người yêu cũ. Cô ấy lấy chồng 2 nam nay.nhung vì yeu anh nen csong ko hphuc .ho vừa li dị. Va a se quen lại cô ay.vi a yeu moi cô ay thoi. Nuoc mắt em rơi. Ko nói dc gi em quay về với trai tim đau. Nhưng em vẫn cầu mong anh thật hphuc. Còn bthan em thấy thật đáng thương. Em đã làm gì sai hay sao... ???