Lận đận nhiều năm làm nhân viên các khách sạn, nhưng được công ty quản lý tòa nhà cũ liên hệ lại đề nghị làm Quản lý tòa nhà tại 1 dự án quản lý tòa nhà 18 tầng trên đường Lý thường kiệt ở Hà nội. Do cũng đã có thời gian trải qua làm việc thực tế và đã tham gia học hẳn hoi nên thấy cơ hội về lâu dài sẽ tốt hơn, nhận lời ngay. Điều kiện là liên lạc với người phụ trách công ty bất động sản Real Estate ở Hà nội, anh chàng này mình đã có thời gian ngắn làm cùng nên càng tin tưởng sẽ thuận lợi. Nào ngờ anh chàng phụ trách nhận được tin chỉ định của Nhân sự liền gọi điện hẹn ra quán cafe gặp ( ngay gần nhà mới chết chứ).
Câu chuyện chẳng đâu vào đâu được dăm phút thì bất ngờ cậu ta gọi điện và xuất hiện ngay 1 chàng lạ hoét, mặt búng ra sữa, Tự nhiên nhận đươc câu hỏi: Bạn đã biết gì về đa cấp chưa? Mình theo tự nhiên trả lời rằng khu dân cư nơi mình ở cũng có nhiều người thuê văn phòng kinh doanh các kiểu đa cấp rồi, lừa cũng nhiều sinh viên lắm, văn phòng chuyển chỗ xoành xoạch, đòi nợ nhau linh tinh chẳng đâu vào đâu cả...( Armway, Herbal Life..). Thế là cậu phụ trách áp đặt ngay, nói từ trước đến nay những người đã từng làm cho công ty vì lí do nào đó mà bỏ việc, khi quay lại thì cậu ta luôn coi như thương phế binh, trừ khi phải tham gia nghiêm túc câu chuyện của cậu ta và bạn cậu ta. ( móc luôn ra 1 gói thuốc bHIP hòa vòa chai Lavie và rót ra cốc bảo mình uống..hic). Trong khi đó anh chàng kia thì ba hoa nói lung tung về đa cấp, điều kiện kinh doanh, người này nọ kiếm tiền tỷ, điên cả người.
Quá bất ngờ vì tự nhiên bị áp đặt, muốn giữ được cơ hội làm việc, phân vân chẳng hiểu sao cái thời buổi cuối năm 2011 này mà mình ( dân hà nội xịn quá từng trải) lại bị rơi vào tình trạng như vậy, chẳng biết nên phản ứng ra sao, đành ngồi nghe họ ba hoa, mất gần nửa buổi chiều. May có bạn gọi nên lấy cớ chuồn kịp, ra lấy xe vẫn bị gọi với theo nhắc tham gia "đa cấp phải nghiêm túc đấy.". Eo ôi, cái gói thuốc kinh chết mà bắt nộp hơn 5 triệu.
Hôm sau lại nhận được điện thoại đề nghị lên quán cafe tầng 20 tòa nhà CLAND (trụ sở bHIP) để dặn kinh nghiệm khi tham gia Quản lý tòa nhà nơi mới. Hai người đó đã ngồi sẵn, mình chẳng nói được câu nào cả, trong lòng dấy lên 1 linh cảm bất an... Chẳng nhẽ vì công việc lại phải đi nộp 5 triệu tham gia đa cấp lấy lòng sao?
Y như rằng vì không tham gia nên nhận được e mail của anh ta thông báo " Bạn không phù hợp với tiêu chí của CĐT nên đã bị họ loại???". Thật buồn, chỉ vì cái đa cấp vớ vẩn mà mình đã mất đi 1 cơ hội công việc.
Đọc báo đài Internet thấy Đa cấp bây giờ thường tràn về tàn phá vùng các dân tộc thiểu số, chẳng bao giò nghĩ mình cũng sẽ là 1 nạn nhân của đa cấp. Hài hước quá