Xin chào các mẹ! Em là thành viên mới của hội, hôm nay em buồn quá lên đây viết vài dòng tâm sự có mẹ nào giống em đang mong con yêu về khôngChẳng là 2 vợ chồng em cưới nhau được 8 tháng rồi mà vẫn chưa có bầu em lo lắng quá, đợt mới cưới vì thích năm con lợn hợp tuổi mẹ nên 2 vc có dùng biện pháp an toàn nhưng sau 2 tháng thì thả ko dùng biện pháp nào cả giờ cũng tjar được nửa năm rồi. Buồn lắm các mẹ ạ. Suốt ruột 2 vc em đi khám bác sĩ bảo em bị nhẹ rồi cho thuốc về đặt không sao cả còn chồng em thì bị tinh trùng yếu ở mứac cải thiện được thế là em bắt đầu kế hoạch của 2 vợ chồng em làm giá đỗ ép nước cho chồng em uống, ăn trứng gà, thịt bò, hải sản, hoa quả, uống E,... Cũng cải thiện hơn rõ rệt. Tháng vừa rồi em tưởng có 2 vợ chồng vui mừng nhưng QKD lại đến chồng em buồn quá, em cũng vậy giờ lại bắt đầu sang tháng mới hu vọng con yêu sẽ về. Các mẹ ủn mông cho em nhé