Đọc xong tâm sự này chắc các mẹ sẽ bảo em NGU. Và bây giờ đây, em cũng thấy mình NGU thật các mẹ ạ. Nhưng các mẹ ơi, em buồn lắm, dù các mẹ mắng em ngu em vẫn cứ tâm sự, chia sẻ để không ai bị rơi vào hoàn cảnh như em.
Các mẹ ạ, tháng này em đen đủi vô cùng, trong nhà tủ lạnh hỏng, phải gửi đồ hàng xòm, bàn ghế cũng hỏng, máy xay sinh tố cũng hỏng. EM đang rất cần tiền mà em lại bị mất một khoản tiền nhiều hơn tượng tượng. Em vốn có đời sống chật vật, lại không may mắn đang bị chồng phụ bạc, theo người tình. Hai năm nay em sống rất đau khổ, chẳng dấu gì các mẹ, em đang định giải tán cho đỡ khổ. Một tay nuôi hai đứa con và rồi cuộc sống trong hoàn cảnh như vậy nó khiến em kém minh mẩn. Và rồi em mất tiền.
Các mẹ ơi, sáng nay em đi chợ, đang mua bơ cho con, một người phụ nữ mua bơ nhìn vào mắt em ròi bảo em bị mộng mắt (em bị thật, từ lâu rồi các mẹ ạ, nó lại trùng lặp vậy chứ). Chị ta kể rằng chị ta cũng bị cách đây 10 năm, chữa khỏi nhờ đậu ngọc thạch và hạt này 5 năm mới có một lần, khó mua lắm, người mua phải có thẻ đỏ đóng cổ phần, rồi chị ta nói bệnh như em nguy hiểm, nó sẽ phá nội tàng...Nói chung là kinh khủng, đang trong hoàn cảnh chồng phụ, em sợ hai con bơ vơ nếu bệnh tình như vậy, vậy là em tin theo kịch bản của họ dựng sẵn. EM gọi điện vay luôn 35 triệu mua 7 thang (7 lạng). Em không nghĩ gì cả. Khi em tỉnh giấc, em tự hỏi, kịch bản lộ vậy sao em không nhận ra, em có bị thôi miên không?... Và em tìm hiểu trên mạng thì biết mình bị lừa. Lòng em đau vô cùng. Chồng ngoại tình, tiền không có, đời sống khó khăn, kiếm tiền không nổi. Em như điên lên mà không dám nói cùng ai, vì biết mình ngu, dại dột. EM buồn quá các mẹ ơi, làm sao em nguôi được nỗi buồn này đây các mẹ. Lòng em ngổn ngang nhiều thứ, em ằm bẹp và đau đầu, có lẽ em không thiết sống nưaz mất. EM buồn quá các mẹ ơi
Đừng ai như em, và xin hãy giúp em ra khỏi nỗi đau này