Em tên là An Nhiên, năm nay 25 tuổi kết hôn gần được nửa năm. Phải nói là cuộc sống hôn nhân của em khá hạnh phúc, chồng đẹp trai phong độ, kiếm nhiều tiền, cưng chiều vợ. Ai nhìn vào cũng khen em tốt số, em cũng rất tự hào về điều đó. Nhưng trời có cho không ai cái gì bao giờ, đang yên đang lành chuyện lại ập tới mọi người ạ!!! Em xin chia sẻ ngay sau đây.
Số là chồng em được ba mẹ rất mực yêu thương nên em cũng được hưởng lây. Tính em nhanh nhẹn, lúc trước cũng có kinh nghiệm làm thu ngân nhà hàng, kế toán ở công ty dịch vụ nên bố mẹ chồng giao cho vợ chồng em nhà hàng của gia đình, chồng thì quản lý, em ở nhà phụ trách sổ sách tính tiền này nọ thôi ạ, vì nhà hàng ăn nên làm ra nên tài chính cũng khá thoải mái. Tiền bạc chồng giao hết cho em giữ, mọi việc trong nhà chồng muốn làm gì cũng bàn tính kỹ càng hỏi ý kiến em rồi mới quyết định. Vợ chồng em tìm hiểu yêu nhau 3 năm rồi mới cưới, em cũng biết được những mối tình trước của chồng qua lời kể của chồng, của bạn bè chồng nên em không nghi ngờ gì, ai cũng có quá khứ cả mà nên em không để tâm nữa.
Mọi chuyện xảy ra là hôm ấy gần tết chồng em xin phép đi họp lớp, cũng có rủ em đi nhưng em đang nghén nên mệt không đi, đang năm thiu thiu ngủ thì có điện thoại của chồng. Em thấy làm lạ, nhìn đồng hồ hơn 11h đêm rồi mà vừa nãy cách đây 10 phút chồng mới gọi kêu em ngủ trước đi anh về trễ không cần đợi nên em bấm tắt máy rồi ngủ tiếp nghĩ là điện thoại chồng bỏ túi chắc bị cấn. Một lát sau chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, lần này em nghe máy thì là giọng nữ, em nhìn lại số thấy rõ ràng lưu chồng yêu. Quái lạ, điện thoại chồng em mà con nào cầm nhỉ, em mới hỏi ai vậy, có việc gì không thì nó nói nó là T người yêu cũ chồng em. Nghe đến đây máu điên em dồn lên não rồi, số là em chẳng ưa gì con đấy, khi vợ chồng em còn yêu nhau nó đã tìm mọi cách phá hoại, chửi bới em mọi thứ nhưng tâm lý em vững không chấp nhất nó, cứ xem như nó chửi nó nghe mình vô can. Cho đến hôm nay thì em điên các mẹ ạ, mặc dù vậy em vẫn tỏ ra bình tĩnh để nói chuyện với nó:
- Đêm khuya rồi, chị gọi em giờ này có việc gì không chị?
- À, chồng em hiện tại đang ở nhà chị, chị đuổi không chịu về, em nói giúp dùm chị về đi để chị còn ngủ!
- Trời! Vậy hả chị, nhà chị chị đuổi còn không về em sao dám đuổi, vả lại chồng em đi họp lớp chắc uống cũng nhiều say rồi, chị cho ảnh ngủ nhờ 1 đêm mai về, giờ về nguy hiểm.
- Chị thấy anh ấy còn rất tỉnh táo, chưa say đâu em. Anh ấy thách chị lấy điện thoại goi méc em, nói là gọi đi không sợ.
- Chị nói vậy oan cho em, em sống hiền lành để đức cho con có ác ôn gì đâu mà chồng em phải sợ em. Thôi em ngủ, mai còn dậy sớm ra quán nữa chị ạ. Chúc chị ngủ ngon nhé!
Rồi em cúp máy ngay, em đau lòng cắn môi bật máu luôn các mẹ ạ, tức đến mức không thở nổi, tim như ai bóp nghẹn, khóc không thành tiếng, em bắt đầu làm mệt, khó thở. Sợ ảnh hưởng đến con trong bụng nên em cố gắng hít thở sâu ra ngoài phòng lấy nước uống, em không ngờ chỉ vậy thôi mà vừa ra đến bếp là em ngất luôn. Cũng may cho em, chị giúp việc đi vệ sinh phát hiện tủ lạnh mở sáng đèn lại gần phát hiện ra em nằm ngay đó, Chị ấy la toáng lên, mọi người trong gia đình chồng thức dậy, thằng em chồng lật đật đưa em đi viện sau đó mẹ chồng gọi điện thoại kêu chồng về.