Haizzzz....Vậy là sắp NOEL, rồi không biết các mẹ , các bố có nhiều kỉ niệm về ngày NOEL này không ? Riêng bo_kubin thì có rất nhiều kỉ niệm về ngày NOEL này , vui có , buồn có , những khoảng khắc đẹp nhất trong cuộc đời đều có . Bo_kubin không phải là người theo Thiên Chúa Giáo , nhưng đến ngày này pà kon thiên chúa nhộn nhịp nên bo_kubin cũng "a dua" theo . Thôi thì bo_kubin xin được ghi vài dòng kí ức xa xưa để thấy rằng hãy nắm chặt tay nhau , hãy giữ lấy những kỉ niệm tuyệt vời đó khi chúng ta là người yêu là vợ chồng trong ngày NOEL này .
Sài Gòn trở lạnh rồi! Lạnh nhè nhẹ thôi nhưng đủ để anh nhớ mùa Giáng sinh cũ, mình tay trong tay đi trong cái nô nức của những ngày hội cuối năm. Anh nhớ cái siết tay rất khẽ, nhớ một vòng tay ôm và nhớ cả nụ hôn đầy hạnh phúc đó .
Nhớ trận cầu đỉnh cao bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam - Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 , chúng ta thắng 2-1 ,niềm vỡ òa hạnh phúc ,anh cảm tưởng chưa bao giờ hạnh phúc như thế khi có em bên cạnh .Ôi, những phút giây ngọt ngào , những niềm tin , chiến thắng nó chảy rần rật trong trái tim anh .
Mùa Giáng sinh sau đó chúng ta kỷ niệm gần 2 năm quen nhau và có lẽ cũng chừng ấy thời gian mình yêu nhau... Trước đây anh không tin có “tình yêu sét đánh” nhưng bây giờ anh có thể hiểu cụm từ ấy rồi.
Anh thấm thía và tự hỏi rằng : " Phải chăng , cuộc đời của anh chỉ là những chuyến đi dài ?"
.
Sài Gòn các trung tâm thương mại ,,các cửa hàng , khách sạn , khu vui chơi giải trí ,đường phố đang trang hoàng thật đẹp và lộng lẫy để đón một noel mới , Noel 2010 .
Và Noel năm nay , anh sẽ cùng Bin dạo quanh những con phố , những con đường ấy , nơi mà chúng ta từng đi qua ,từng có kỉ niệm đẹp để đón chờ noel.