Hnay đi xe bus di làm tuyến 26 lúc 18h chứng kiến vụ nơ xe chửi bới và đánh 1 phụ nữ có mang.Thấy bất bình quá
Thằng phụ xe mặt như mặt dơi,nhìn đã thấy mất day,thô tục.Ai lên xe cũng phải khó chịu với thằng này.Chỗ gần cầu giấy có 1 teen mang thai lên xe bị nó chửi.Con này cũng chả kém chửi lại dôm đốp.sau đó thấy con này ghi hình chụp ảnh và gọi người nhà đến ứng cứu.Mà công nhận bà này ngu.ai đời cứ bảo người nhà đuổi theo xe thì đuổi sao được.Phải mình cứ cho mấy thằng đầu trọc vác súng đứng ở cầu Mai Dộng.xe đi qua thì nhảy lên BÙM BÙM là xong.Thế là hồi hộp theo dõi suốt đến tận E6 Quỳnh Mai thấy 5 thanh niên cao to ăn mặc lính tráng mỗi anh xách 1 ba lô chả bít trong đó có gì lên xe.Vừa lúc đó em bé mang thai gọi mấy anh.Nhưng đúng lúc đó mình lại xuóng xe.k bít sự tình t hế nào.Không bít có bác nào đi cùng xe thì tường thuật tiếp e với.Xe mang biển kiểm soát 29N-4712