Topic này được lập ra để các anh chị em chia sẻ những niềm vui nơi công sở, cũng như chia sẻ bằng cách nào các bạn có được niềm vui này? Mời mọi người vào đóng góp ý kiến!:Applause::Rose:
Còn đây là câu chuyện của Xiao-Mei:
Nhớ hồi mới đi làm mình chưa có kinh nghiệm làm việc nên không thấy hứng thú.
Khi chuyển sang làm việc ở công ty thứ hai thì mình bắt đầu thấy yêu mến cuộc sống công sở.
Để yêu được cuộc sống công sở, mình đã trải qua một khóa huấn luyện về nghiệp vụ văn phòng, học các cách đối nhân xử thế, học cách đối phó với các rắc rối hay gặp ở công sở, học cách thể hiện mình từ lời ăn tiếng nói đến các cử chỉ nhỏ nhất.... Những chi tiết này mình thiết nghĩ không cần bàn ở đây, vì có rất nhiều khóa học Nghiệp vụ văn phòng cho những ai muốn hoàn thiện mình trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Khi mình đã biết cách giải quyết các rắc rối với cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới, thì cuộc sống công sở không còn đáng sợ như mình nghĩ trước đây. Mình biết mình không đủ bản lĩnh và mạo hiểm để tự đứng ra thành lập my own businesss, nên mình thấy trước cuộc đời mình sẽ trải qua phần lớn thời gian trong công sở. Thôi thì chẳng còn cách nào khác hơn là phải tập yêu lấy nó để cuộc sống mình có nhiều niềm vui hơn.
Để yêu lấy cuộc sống công sở, mình bắt đầu rèn luyện khả năng xem công ty như là nhà của mình. Nói thì dễ, làm mới khó. Làm thế nào để coi công ty là nhà, khi mà ông sếp trực tiếp của mình luôn quạu quọ, cau có, còn các đồng nghiệp thì hay dò xét chơi xấu lẫn nhau?
Hiện giờ có quá nhiều ý tưởng diễn ra trong đầu mình, trong khi đêm đã về khuya. Thôi mình đi ngủ đây, để refresh lại đầu óc mà sắp xếp lại để diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng mạch lạc hơn nhé các anh chị em?