Đi mò mẫm ở một diễn đàn cũng nối tiếng, đặc biệt đông member ở khu vực miền bắc thì thấy họ đang tố cáo một nhân vật, hình như có nịck là Lộc Vừng hay Lộc Vừng 2709 ở đây thì phải, chả hiểu như nào nhưng thôi cứ đem về cảnh báo


http://otofun.net/showthread.php/197649-L%E1%BA%A1m-d%E1%BB%A5ng-t%C3%ADn-nhi%E1%BB%87m-chi%E1%BA%BFm-%C4%91o%E1%BA%A1t-t%C3%A0i-s%E1%BA%A3n-M%E1%BB%9Di-m%E1%BB%8Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-cung-c%E1%BA%A5p-th%C3%B4ng-tin.


- Vay tiền của chị HaVu92 để làm ănvới lời hứa nộp lãi vào BVC Fund. lãi ko thấy và gốc không giả. (Chị haVu92 cho biết thêm thông tin nhé)


- Lấy hàng nhà Bắp Bơ không thanh toán tiền. Khi bị truy đòi gắt gao mới giả, ko biết đã hết chưa.


- Mọi người cho thêm thông tin nào....



Chú thích về trường hợp số 2 (là Lộc Vừng): còn có bị hại Nấm mỡ, Tan Hội nữa ==> Các vị này vào confirm ngay


Suýt hại Bẩn chày và B_e nhưng do 2 đối tượng này tinh ranh quá nên chưa kịp hại đã phải lặn mất Có 2 chiêu cụ thể như sau:


1..Gọi điện vay tiền 40 triệu mỗi chú với chiêu "Em thiếu 80 triệu để mở cửa hàng, anh Bẩn chày cho em vay 1/2 rồi, mong anh giúp" và ngược lại (dùng uy tín người này để dụ dỗ người kia).


2..Nhờ xác nhận phiếu lương để vay ngân hàng. Ông nào cộp dấu thì ngân hàng kiện ông đó vì tội xác nhận bừa đấy.


@B_e: Trường hợp #2 (Là Lộc Vừng) anh cũng nhận được cuộc gọi với nội dung: Em cần 120 cu để mở hàng quần áo ở Hải Phòng, em vay được chị Havu92, anh B_e, anh Ban được 100 củ rồi, em vay anh 20 củ trong vòng 1 tháng .... Mình cũng giống B_e nên ko bị


Em xin có chút thông tin:


Lộc Vừng vay tiền chị HaVu92 15 triệu thì chị HaVu92 có kể với em là Lộc VỪng đã trả rồi .


Lộc Vừng vay tiền anh Nấm Mỡ 25000k ( hai mươi lăm triệu) thì chưa thấy nói năng gì mà cũng phải một năm rồi .


Anh Nấm Mỡ cả nể quá nên không nhắc nhở Lộc Vừng, em đoán thế.


Còn việc Lộc Vừng vay tiền ai khác nữa thì em không biết


#2 tí chăn em bộ giường tủ, may em rắn mặt. Chuyện là dư lày.


#2 đt cho em bảo làm cho bộ giường tủ, kêu là có nhờ cụ Bửn Chầy thiết kế nhưng cụ ý bựn nên nhờ bên em làm. Cứ nghĩ toàn anh em BVC mềnh cũng nhiệt tình. Đến lúc chuyển lên thì bảo nợ hẹn tầm 25-30 ngày sau thanh toán. Em OK vì nghĩ toàn anh em. Sau em bắt đầu nghi nghi, gọi cho Mỳ lấy số vì #2 đổi số liên tục, gọi toàn tò te tí..... Bực mình vì thất hẹn, em cho đệ lên tận nhà, gặp ông bà già #2 thì bảo " Bác chả biết nó đi đâu.........@#$%^& ....". Đệ em nó lấy sđt cố định về, mà gọi chả bao giờ gặp, số di động lúc được lúc ko. Bực mình em lấy số khác gọi thì nghe bảo cho em xin cái hẹn. Em nói thẳng luôn @#$%^....... Đúng hẹn em cho người lên .. lại ko gặp. Lần này thì cáu thật...... @#$%^........ phát cuối xem dư lào. Định cho mấy anh em lên dỡ mịe đồ về thì lúc đó mới thanh toán.


Giờ đọc cái thớt này, chán chả buồn chết. Nghĩ lại mình vẫn còn may chán !