Những tình huống "vô duyên" mà bạn đã từng chứng kiến
Ngày trước em có đi học lớp giao tiếp tại Cung VH, nhớ mãi câu thầy giáo dạy thế này: "Con người không ai là hòan hảo cả, kể cả người đc XH đánh giá là khéo léo cũng có những lúc bị hớ" Và nhiều lúc cảm thấy mình còn quá nhiều thứ cần phải học hỏi từ cách cư xử (cả đúng lẫn sai) của mọi người xung quanh. Vậy nhân tiện em muốn tham khảo ý kiến các anh chị trên diễn đàn này về những tình huống bị coi là vô ý tứ của người mà mình đã từng tiếp xúc để còn có thể rút kinh nghiệm.
Trường hợp gần đây nhất của em:
TH1: Hôm mùng 3 Tết vừa rồi em cùng với mấy người bạn gái đến nhà một anh bạn trong nhóm để chúc Tết. Đang lúc ngơ ngác hỏi nhà thì thấy một bạn nữ lạ hoắc ngồi ngay trước cửa kêu "nhầm nhà rồi!" và cười phớ lớ. Anh bạn mới: "giới thiệu với các em NY của anh mới từ quê lên". Làm nhóm bạn em giận tím mặt vì cảm thấy bị xúc phạm. Như vậy bạn em có xét nét quá không nhỉ?
TH2: Một người họ hàng xa có cô con dâu tương lai thế này: đang đứng cạnh mẹ NY tự dưng đá bà ta xuýt ngã rồi kêu "xin bát cơm nguội", hôm đi đám tang ở dưới quê thì đè đầu bố NY ra nhổ tóc sâu, làm bao nhiêu người phải ngó lại nhìn.:RaisedEye. Lúc tối mấy chị em ngủ chung giường cô ta thổ lộ là có sở thích "sờ ti" người khác khi ngủ và đè bà bác em ra để làm cái việc ấy làm bác ta phát khiếp! ặc
Bản thân em cũng không phải là một người con gái khéo léo trong cách ăn nói, vì tính em vốn thật thà, ruột để ngoài da.Nhiều lúc hiền lành và ít nói quá nên bị ng khác chê là ko cởi mở cho lắm. Nhưng có lẽ thì chưa đến mức như ở trên kia :Battin ey:
Vậy các chị có tình huống nào có thể chia sẻ để chúng em học hỏi đc chút kinh nghiệm về ứng xử ko ạ? Many thanks