Chả là e có người bạn gái quen biết từ lâu rồi. Bạn í luôn miệng bảo là bạn thân của e nhưng e ko bao giờ nghĩ vậy. Chả lẽ người ta nói thân với mình mà mình cữ rãy nảy lên thì ko hay chút nào. Thỉnh thoảng có việc j nhờ vả bạn ấy mới nhớ đến em còn bình thường ko bao giờ hỏi han. Ví dụ như nhà mất nước -> qua nhà e tắm. Thỉnh thoảng mở tủ e ra xem có cái gì là lấy về, mấy cái áo 2 dây với quần sóc của e đã ko cánh mà bay. Có việc j cần tiền là gọi đt vay tiền em, e đã cho mượn vài lần nhưng sau này e bảo ko có thì lại nói kiểu như bạn thân có mà ko cho nhau mượn. Nhà e có cái gì chưa kịp ăn bạn í nhìn thấy là ăn trước không cần mời. Mượn cái j của e về là quên luôn ko trả, nhiều khi e cũng quên mất, đến lúc thấy bạn í dùng e mới nhớ ra.
Gần đây có chuyện này làm e bức xúc quá! Nhà bạn í không có tủ lạnh nên gửi mấy túi đồ ăn vào tủ lạnh nhà em. E nói thật là tủ nhà e chất quá trời đồ luôn, chật cứng rồi nhưng vẫn còn đủ chỗ để để đồ của bạn í. Chuyện không có j đáng nói nêu như cái túi đồ của bạn í nó không có quá nhiều mùi kinh khủng, hôi hôi kiểu j í, ám hết vào tủ và đồ của mình. E đã phải di cư hết sữa chua ( tự làm) lên ngăn đá rồi. Lúc đầu e tưởng tại bạn í không buộc túi đồ lại nên mùi mới kinh thế-> e buộc vào túi kín nhưng vẫn không cải thiện là mấy. Tình hình là 1 tuần nữa e mới thoát khỏi tình cảnh này. Hơn nữa sáng nay bạn í ghé qua nhà e lấy 1 phần của túi đồ đó thì đá vào cái dây loa ngoài của máy tính nhà em, làm hỏng mất cái loa rồi. Đã thế còn không nói đc 1 câu xin lỗi nào.
E ko biết có phải e khó tính không nữa nhưng e ko biết xử lí sao với người bạn này bây giờ.