hix hôm nay bùn bùn làm sao í. hay cũng như trời ngoài kia nhỉ? muốn k suy nghĩ gì về cái cuộc sống gia đình bế tắc mà k có được. nghĩ về chồng mà buồn, mà thương con và cũng thương cả cho cái thân của mình nưữa chứ. mình k có dũng cảm để vứt bỏ cái cuộc sống mà mình đã lường trước là nó sẽ mãi như thế này rồi. 3 năm có đủ cơ hội cho 1 người làm lại. ai cũng khuyên mình bỏ đi tìm cs mới nhưng nghĩ đến con mình k đành lòng.và cũng chưa đủ sẵn sàng để từ bỏ ng mình y thương cho đến giờ phút này. nhưng hết lần này đến lần khác anh làm cho mình buồn nhiều quá. vậy mà mình vẫn chịu đk. mình cũng phục bản thân mình thật đấy. mình nghĩ mình không phải là người phụ nữ cam chịu vậy mà thực tế thì khác quá.......hazzz phải chăng cứ cho đây là cái số của mình sao?????