Mới ra trường, kiếm được 1 công việc được bạn bè cho là quá tốt với 1 đứa mới ra trường nhưng lúc nào cũng bị ám ảnh về công việc, cảm thấy mình không thể control được công việc.


Nói về công việc, công việc chả liên quan gì đến những gì đã học ở đại học, nhiều lúc mình đã thấy việc học thật vô nghĩa. Liệu mình có cần đến 4 năm học đại học không nữa :|. Mình cứ làm, sai rồi lại sửa, rồi lại làm, lại sai rồi lại sửa... Nhiều lúc cảm thấy chán ghê, cảm thấy mình như có lỗi với người phụ trách của mình, làm việc với mình chắc là nhọc lắm.


Thời gian trôi đi, kinh nghiệm cũng dày hơn, mọi việc cũng đỡ hơn nhưng vẫn cảm giác mình vẫn chỉ là người mới. Ai cũng bảo thời gian đầu ai cũng thế Nhiều lúc cứ tự mị dân, vèo 1 phát 3-4 năm trôi qua và nhìn lại thấy mình đã trải qua được tất cả, để thấy mình thật ngốc nghếch khi đã suy nghĩ quá xa xôi.


Nói về môi trường công sở thì tất cả đều không giống như mình nghĩ, đúng là đi làm không bao giờ giống đi học được, chắc bởi vì mỗi người đều lo cho lợi ích của chính bản thân mình trước thôi. Bạn mình bảo :Đi làm mới học được nhiều cái hay, ko được nói nhiều quá, ko được thật thà quá, ko được chăm chỉ quá, ko được có ý kiến riêng, làm trong phận sự và làm việc gì cũng xin ý kiến trước...Điều này đúng với mình quá


He, đây là tâm trạng của em- một đứa mới ra trường. Không biết khi mới ra trường thì mọi người có hâm hâm như em không, mọi người có thể share chút kinh nghiệm được không ạ ? :p