Những mẹ nào thắc mắc về chuyện coi bói xin đọc qua bài của em ạ!
Bài của các chị các mẹ bên toppic "cuộc đời tôi gắn với 1 câu chuyện tâm linh" dài quá em chưa có thời gian đọc hết được, em cũng không biết mẹ Bin đúng hay sai nhưng chuyện tâm linh thì là có thật, con người ta sau khi chết đi không phải là biến mất hoàn toàn, em không nói về vấn đề mê tín, em vốn là đứa luôn sống dựa theo cơ sở khoa học nhưng dạo gần đây em có biết 1 số chuyện về tâm linh, không muốn nhưng vẫn phải tin.
Tuổi em còn nhỏ mới 23 tuổi thôi em chưa từng trải nhiều nhưng dạo gần đây em liên tiếp được khai sáng về vấn đề này. Chuyện là mấy bữa trước em có về chơi nhà chị dâu em, mẹ chị ấy thờ phật thờ mẫu thờ thánh, cô 1 ngày ngồi tụng kinh niệm phật mấy tiếng liền, từ đầu em tưởng chỉ là để tĩnh tâm thôi xong sau em mới biết là cô có thể xem nhân duyên mồ mả hay những chuyện khác, như anh chị em vào cô xin quẻ cho nói là 2n có đường con cái mà nói chắc nịch là con trai cơ, mấy hôm sau ông bà ấy đi thử thai mới biết là có em bé thật, mà được tính ra em bé mới có đc 1 2 tuần chứ mấy. Lúc đấy em nghĩ là vì cô thờ phật theo phật nên có khả năng như vậy nhưng sau thì em biết thì là không phải, chuyện hơi rắc rối vì móc nối nhiều các mẹ các chị thông cảm ạ.
Em có 1 người bạn trai, anh ấy có vấn đề về tâm linh, rất hay bị vong theo phá, nhưng đêm đang ngủ có người hét ở bên tai hay có những lúc vai nặng trịch như có người bám, qua anh họ anh ấy có gặp 1 chú học nhân điện (học lớp trên cuả anh họ anh ấy) mẹ nào chưa nói qua về nhân điện thì em tóm tắt là nó là 1 ngành khoa học nghiên cứu về năng lượng của con người, chú này phải sánh ngang phù thủy ấy ạ, có thể nhìn thấy quá khứ đoán tương lai đọc được suy nghĩ người khác và nhất là có thể nhìn thấy thế giới người chết, chú ấy chức tước cao lắm chứ k phải làm thầy bói đâu nên người thân quen thì chú mới có thể gặp chú thôi (ít bữa nữa em có cơ hội gặp chú ấy thì em sẽ chia sẻ xem ntn), chú ấy nói n.y e trước làm thầy pháp có khả năng bắt ma trừ tà cầu siêu, kiếp này năng lượng cảu anh ấy vẫn lớn nên các vong nta bám theo mong được giúp đỡ, nhưng n.y e k biết thấy bất thường thì lên chùa hỏi thầy, thầy bảo là có duyên âm nên lột hết đồ bắt a ấy làm lễ, những vong kia giận quá nên lại càng phá hơn, anh ấy suốt ngày đau đầu mệt mỏi, làm ăn k suôn sẻ. Bữa em về nhà chị dâu chơi anh ấy qua đón em,vào nhà chơi 1 lúc ra thấy mặt cứ ngẩn ra em hỏi làm sao thì nói là vai nặng lắm chắc lại có người bám em thắc mắc tại sao thờ phật mà lại có vong nhiều như thế được. Tối hôm trước em có nói chuyện được với anh họ cuả n.y e, mặc dù a ấy không bằng chú kia nhưng cũng có chút ít khả năng là có thể nhìn thấy vong và gọi được những người trong nhà về. Em có hỏi chuyện vì sao mẹ chị dâu em có thể nói chuẩn thế, là vì phật và mẫu giúp ạ thì a ấy mới giải thích cho em nguyên căn của bói toán là như sau:
Thứ nhất chuyện coi bói hay lên đồng hay dù bất cứ hình thức nào kể cả thờ phật thờ mẫu, em nói về những người có khả năng coi đúng mà nói chuẩn xác chứ k nói tới những người lừa đảo nhé. Những người như vậy có lúc nói đúng cũng có lúc nói sai chứ chẳng phải là lúc nào cũng đúng 100% đâu ạ, những người có khả năng như vậy bởi vì như mẹ Bin nói là luân xa 6 của người ta mở, luân xa 6 nằm ở giữa trán điểm giao nhau giữa 2 chân mày. Là luân xa có thể tiếp nhận năng lượng vào giao cảm với người chết Những gì mà thầy bói nói (hay kể cả gieo quẻ và bốc bài) đều do vong gây nên, có thể là vong đi theo để quấy có thể là người nhà theo phò trợ. Nói chung là 1 người 10 ma mà nên xung quanh các chị các mẹ lúc nào chẳng có vong. Có những điều vong nói đúng nhưng cũng có những vong cố tình phá nên nói sai sự thật, người coi bói là người chỉ nói lại lời của người khác chứ nta k phân biệt được đúng sai đâu.
Còn chuyện thờ cũng gia tiên hay chăm chút mộ phần chuyện này phải rất được chú tâm vì người nhà mình mất sẽ về phù hộ độ trì cho gia tiên nhà mình, các chị các mẹ có khi chăm đi chùa khấn vái nhưng các chị các mẹ quên mất nơi linh thiêng nhất lại là bàn thờ nhà mình, phật pháp phổ độ chúng sinh chứ k theo giúp đỡ riêng ai cả. Chuyện mồ mả thì các mẹ có thể nghe "cuộc sống sau khi chết của cô Phan thị bích hằng" để rõ thêm ạ.
À còn chuyện vong trông như thế nào, có xấu xí như trong chuyện ma không. Trc e sợ ma lắm đêm đi vệ sinh còn chẳng dám mới đây em mới được cho xem ảnh anh họ n.y em chụp được vong. Chỉ là 1 chấm sáng thôi, ngoài ra còn 1 số bức chụp ở ngĩa địa thì ôi thôi nhìn như trời đầy sao đẹp lắm thế là từ hôm đấy đến h chẳng sợ ma nữa ^^ đây toàn là chuyện những người xung quanh em, những người thân thiết với em nên e mới dám chia sẻ các chị các mẹ có ý kiến gì thì cứ để lại comment ạ, có gì k biết e sẽ hỏi giúp cho ^^