Chào các bố mẹ! Gần đây chúng ta đã nghe và đã nói quá nhiều về những hành động, cử chỉ, lời nói chưa văn hóa của người Việt. Lên án, chê bai, nhạo báng thậm chí quay ra hiềm khích nhau vì "dân quê - dân phố". Trông người lại nghĩ đến ta, đem so sánh văn hóa ứng xử của người phương Tây với người Việt rồi kết luận: thế là người Việt Nam, mà quên rằng mình, cha mẹ, ông bà tổ tiên mình và con cháu mình đều là người Việt Nam. Chúng ta ứng xử chưa văn minh, chưa thanh lịch thì sửa chữa, rèn luyện. Em lập topic này với mong muốn các bố mẹ cùng nhau chỉ ra những hành động, cử chỉ, lời nói nào chưa văn hóa để chúng ta cũng nhau sửa chữa. Em không muốn nói là "thiếu văn hóa, phản cảm hay vô văn hóa" mà xin dùng chữ "chưa" vì đôi khi chúng ta hành động theo thói quen vô thức mà không biết là nó "không văn hóa". Em trẻ người non dạ, hiểu biết hạn hẹp chỉ mong "làm một cái gì đó" (mà không biết là cái gì). Em nhớ có một câu nói (không nhớ rõ lắm) hình như là thà thắp lên một ngọn lửa nhỏ còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm.


Chúc các bố mẹ năm mới con khỏe, con ngoan, vợ chồng hòa thuận, lương bổng rồi rào!:Rose::Rose::Rose: