Hôm qua lại một đêm mất ngủ vì những giấc mơ, giật mình tỉnh giấc thấy lòng nặng trĩu quặn đau, tưởng như sự việc đang còn tiếp diễn...
Ly hôn - không ai muốn, thế mà mọi người vẫn cứ ly hôn, mình cũng vậy. Lúc thức tỉnh đôi lúc buồn nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Mình cũng biết là mình quyết định đúng, ít nhất là tốt cho cả hai. Thế nhưng mỗi khi đêm về, đi vào giấc ngủ, trong tiềm thức lại hiện về, hình bóng người mà mình muốn quên. Tỉnh giấc, chơi vơi, không khóc được, nhưng cảm giác đau và thế là không tài nào ngủ lại được. Thế mà dạo gần đây mình hay bị những gấc mộng đó dày vò...
Ngày ly hôn, anh theo năn nỉ dữ dội, tội nghiệp có, thương hại cũng nhiều, tình yêu vẫn còn, thế nhưng mình vẫn dứt lòng dù hiện tại mình vẫn đơn côi. Chồng tương lai của bạn thân bảo rằng suy nghĩ kỹ nghe em, nhiều khi ngồi một mình buồn, tiếc đứt ruột. Người từng trãi đã nói với mình như thế, mình biết sẽ buồn nhưng mình không tiếc.
Đêm qua nằm mơ, thấy mình và anh có 2 con, dù mình chỉ có 1 và bé đang sống với mình. Trong giấc mơ tụi mình đã ly hôn và anh đã có gd mới, một đứa con sống với cha. Tỉnh dậy xót xa. Đêm trước nữa mơ thấy trong thời kỳ hôn nhân anh có bồ, lại giật mình thức giấc. Tại sao mình chưa từng nghĩ về anh ban ngày mà dạo gần đây mình hay nằm mơ như thế? Bao giờ mới chấm dứt những giấc mơ đau? :Sad: