Sáng nay vô tình đọc được bài viết " Em sẽ không bao giờ quay lại du lịch Hà Nội" sao thấy buồn quá. Không phải chụp mũ nhưng sao thấy người ngoài ấy nhẫn tâm quá. Thấy người trong này ra là chém, là chặt - bản tính người Sài Gòn thì không thích lôi thôi nên thường chấp nhận bỏ qua. Chứ ai mà đi xe ôm hết 500k hả trời, ngẫm mà buồn cho ngàn năm Thăng Long Hà Nội quá.


Theo tui người miền Bắc và Miền Nam dễ nhận biết lắm, cả về tư tưởng, khuynh hướng, lời nói, trang phục...gì cũng khác hết.


Người SG nói dễ hiểu - HN thích nói "bóng gió" khiến cho đối phương nhức cái đầu


Người SG quẹt xe,ok không có gì -HN quẹt xe, xăng tay áo, gọi giang hồ,,bụp bụp


Người SG bạ đâu ăn đó - Người HN chổ nào ngon mới ăn, dù cho bị chửi cũng ok, no problem


Người SG ra đường chạy ào ào cho kịp giờ - Người HN tà tà, trước sau gì cũng đến đích


Người SG anh giàu,anh nghèo ra đường cũng y chang nhau, không phân biệt nhiều - Người HN anh có tiền,có quyền là ai cũng sợ, cứ như là ông trời


Người SG thích làm kinh tế - Người HN thích làm chính trị


Người SG làm 10tr/tháng, cuối tháng âm lương - Người HN làm tháng 6tr cũng có dư, cái này thiệt là nể phục.


Người SG thích đơn giản hóa - Người HN lại thích phức tạp hóa vấn đề


........ai thêm ý kiến với, hihi.