Những chuyện... chưa biết đến ở Quầy Đặc sản Nam Định
Những chuyện… chưa nói hết tại quầy hàng Đặc sản Nam Định
Luc đứng bán hàng có một mẹ bảo: Những thứ này bọn em mua ở Nam định thật đấy hả, chịu khó quá ” mới nhớ ra rằng chúng mình thực sự vất vả nhưng mà lại cảm thấy rất vui và có rất nhiều chuyện …chưa từng biết ở gian hàng đặc sản nam Định này muốn chia xẻ với các mẹ.
5h chiều thứ 7 phóng như bay ra kho Hoàng Long để nhận hàng từ ND chuyển lên, he…he.. mỗi mẹ cháu là ăn mặc mát mẻ nhất(vì cậy gần nhà) cộng thêm cái nón đã rách tươm đội trên đầu tránh nắng và 2 cái chân phải “tách” hết cỡ vì cái thùng bánh gai, hi..hi.. may mà không gặp người quen thế là kho nhà ” Hà châu” thẳng tiến. Người đi đường hôm ấy chắc phải ngạc nhiên lắm với phi đội xe ôm toàn các cô thiếu nữ xinh đẹp chở nhũng chiếc thùng cao ngất đầu người líu ríu trò chuyện.
Thế rồi lại đến công đoạn bóc tách, tháo gỡ, dán giá chuẩn bị cho ngày mai, về đến nhà gần 8 giờ tôi. Chồng ơi, con ơi thông cảm nhé ăn gì chưa? mẹ mệt quá hai bố con tự túc nhé mẹ đi nghỉ tí đê…
Sáng sớm, háo hức chuẩn bị như ngày nhỏ được đi tựu trường, giục con ăn nhanh để mẹ còn lăn bánh. Cưng ơi thông cảm cho mẹ nhé, con ngoan ở nhà với bố thế lại lúc về cũng có quà cho cả hai đứa nghe cưng.
Sân trương hôm nay ngập nắng và tiếng cười nói cửa các mẹ, gian hàng nào cũng cố trang trí cho thật dẹp thật hấp dẫn. A đây rồi “Quầy hàng đặc sản Nam Đinh” với những buồng chuối vàng ươm, bánh gai, kẹo Sìu Châu, bánh Nhãn và thúng bánh Khúc đang bốc khói thơm phức,
những cô hàng xén.. răng đen.. í quên…hai dây… cười như bội thu mùa lúa đang thoăn thoắt trang trí và bán hàng, ơ mà trông hôm nay ai cũng dáng iêu quá cơ!
Những tiếng mời chào lảnh lót..chị ơi bánh khúc Nam Định nóng hôi ngon lém, chị mua giò đi…giò NĐ ko có hàn the đâu…mua thêm kẹo Sìu Châu và bánh Nhãn nhé nhuững thứ này ở HN ko có đâu…cứ thế mọi người ai cũng đon đả tất bật.
11h: Em ơi đã hoà vốn chưa?
…….Chưa, vân còn thiếu 1 triệu…
…….Thôi chết rồi, úp sọt đi bà con ơi….
Ai nấy nháo nhác, nhìn ngược nhìn xuôi xem…có ai quen ko…mà ko quen thì giờ này cũng ..cố làm quen luôn…hihihi
Đọc đến đây, có mẹ nào từng…. bị úp sọt đừng giận chúng em nhé, chúng mình cũng vì tấm lòng từ thiện mừ đúng không :1: ?
12h kém 25: Em ơi….tình hình thế nào rồi?
……………..Xem nào…A, có lãi rùi 100…..300….350…..
Chẳng ai bảo ai nét mặt mọi người dãn ra, nhảy lên reo hò sung sướng: Ah, có lãi rùi, có tiền ủng hộ rùi
Thế mới biết kinh doanh khó biết chừng nào, các mẹ nhẩy :3: (cười).
1h30 về đến nhà , mệt lả , ơ… dưng mà hôm nay chẳng mua được gì ở hội chợ cho..hai đứa ở nhà thôi hối lộ mấy gói bánh này vậy của không mất xiền ăn cũng ngon lém..hi...hi
Như vậy là hội chợ của chúng mình thành công rùi các mẹ nhỉ, cám ơn Linh Caspi bụng bầu mà vẫn nhiệt tình đi lấy hàng và bán hàng, cám ơn Tùngmẹ bé mèo con, vợ con nheo nhóc mà vẫn chạy đôn đáo mua và gửi hàng cho các chị, cám ơn hà Châu, AnThuy, chị mai mèo tôm, chị Oanh _Bibi, Qanh, Hoalazy, Chị Thu Cá con ốm sốt đùng đùng mà không hề vắng mặt…(Còn ai nữa không nhỉ?) và đặc biệt Cám ơn các mẹ tham gia hội chợ đã ghé thăm và mua hàng ở gian hàng Đặc sản Nam Định của chúng em để giúp cho thành công hội chợ và chia xẻ một chút khó khăn với em Bình.Cảm ơn các mẹ nhiều lần nhé, mong rằng hội chợ lần sau sẽ được các mẹ ủng hộ nhiều hơn.